Multiply
hí hí giọng ai dạy Nhồng nói chuyện mà yêu thế :D
Nói như người í! :)
Dạ em coi không được chị ơi.
đâu, đâu, chả thí gì, thấy mỗi cái avar Bống đang kên kên hehe!
hay ghê... giọng như người thiệt đó Bống...
có ai ở nhà hôn? Bống ơi... khoa ơi... là nhồng nó nói đó MM
Bống phải tậu cho nó một con khác phái làm bạn đời, chứ một mình, nó buồn lắm đó Bống.
Nếu có 2 con nó sẽ không nói Yến ơi
Dạ đúng, Bạn em là dân nuôi chim cũng nói thế. Cái lòai đến ngộ, ở một mình thì nói, có hai mình thì im...Đúng là hôn nhân và gia đình, hehe!
hí hí giọng ai dạy Nhồng nói chuyện mà yêu thế :D
Trả lờiXóaNói như người í! :)
Trả lờiXóaDạ em coi không được chị ơi.
Trả lờiXóađâu, đâu, chả thí gì, thấy mỗi cái avar Bống đang kên kên hehe!
Trả lờiXóahay ghê... giọng như người thiệt đó Bống...
Trả lờiXóacó ai ở nhà hôn? Bống ơi... khoa ơi... là nhồng nó nói đó MM
Trả lờiXóaBống phải tậu cho nó một con khác phái làm bạn đời, chứ một mình, nó buồn lắm đó Bống.
Trả lờiXóaNếu có 2 con nó sẽ không nói Yến ơi
Trả lờiXóaDạ đúng, Bạn em là dân nuôi chim cũng nói thế. Cái lòai đến ngộ, ở một mình thì nói, có hai mình thì im...
Trả lờiXóaĐúng là hôn nhân và gia đình, hehe!