Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Tản mạn về mùa thu Hà nội

Mấy đứa cháu Bống cứ đua nhau lấy chồng lấy vợ xa - làm cho Bống cứ phải đi dự đám cưới xa - Tháng trước đã phải lặn lội qua tận Malayxia , tháng này lại Hà nội . Còn một thằng cháu nữa chưa vợ , Bống bảo nó : Cô đi khắp nơi rồi - chỉ còn có châu Phi chưa đi - con ráng tìm vợ châu Phi nhé . Lần này đi Hà nội lại đúng vào dịp thu - Lại Trung Thu mới đã . Hà nội mùa thu , cây cơm nguội vàng - cây bàng lá đỏ... Ra đến Hà nội ,trước khi off vào buổi tối( sẽ có ẻn sau nhé) được anh bạn muada đưa đi dạo quanh Hồ Gươm . Đi dạo mà trông cu cậu cứ như đi buôn



Hôm đó vào chủ nhật nên Bờ Hồ rất đông người đi dạo . Nhiều cặp uyên ương chụp ảnh cưới quanh Bờ Hồ .Còn mình không cưới thì đi dạo dưới hai hàng sấu vậy





Đứng ẹo làm dáng dưới các gốc cây cổ thụ dọc hồ








Ẹo trên cầu Thê Húc



Dạo một hồi mỏi chân . Chúng tớ tìm đến một quán cafe trà chanh nổi tiếng phố Nhà chung. Không có máy lạnh - không có bàn ghế salon như đa số quan cafe khác mà các thực khách ngồi ở vỉa hè - trên ghế đẩu nhỏ và các ly trả chanh hay cafe được đặt trên chiếc ghế khác .
Vài năm trở lại đây, khu vực phía trước Nhà thờ lớn ở Hà Nội xuất hiện "Hợp tác xã trà chanh" phục vụ nhu cầu của giới trẻ và những quán này thu… bạc triệu mỗi ngày.



Mấy năm trước, giới trẻ Hà Nội rộ lên "mốt" uống trà chanh. Nắm bắt được xu hướng của thị trường, các quán trà chanh lần lượt mọc lên xung quanh Nhà thờ lớn, và “Hợp tác xã trà chanh”

8 nghìn một cốc trà chanh, ngồi bao lâu cũng được. Bạn có thể gọi thêm hướng dương, bỏng ngô, bimbim… tùy ý thích. Một phần do thương hiệu, một phần vì không khí phục vụ thoải mái mà các quán này lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào.
Đặc biệt một điều tất cả khách vô đều giao cả xe và chìa khóa cho nhân viên quán đi cất và khi cần lấy xe chỉ cần ới một tiếng là xe bạn đã ở trước mặt bạn
Chúng tớ cũng uống như họ



Anh bạn muada còn làm một hơi thuốc lào cho sảng khoái





Thôi . Chả đi dạo nữa .Ở trong Nam ra tìm hiểu về Hà nội thế cũng đủ rồi, chúng tớ về đi off đây . Hội này của chúng tớ được thành lập từ bên Yahoo 360 cơ - từ năm 2007 . Sẽ có entry sau nhé . Heeeeee

8 nhận xét:

  1. Nhớ những quán bún ốc, bánh cuốn ở các góc phố HN đó Bống ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Đi hoài, dzui héng Bống. Trông Bống tươi roi rói thế kia sẽ còn sức đi tận châu Phi cơ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tử vi của Bống có ghi Bống ử cung Thiên di mừ Dzà em ơi

      Xóa
  3. Vui vẻ nhỉ!
    Mai một chúng tớ về chơi có tiếp ko? ...lol
    Thấy chụp cảnh đi chơi mà mê..hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các cậu về đi . Tớ dẫn đi chơi và sẽ làm quen với các bạn nhỏ của tớ

      Xóa
  4. Cách đây 37 năm mình chia tay Hồ Gươm với lời nhắn gửi :
    Hôm ra đi tôi lại đến bên Hồ ! Tôi lại đứng chỗ gốc cây thẳng đứng khi xưa, Chia tay Hồ Gươm, tạm biệt Hồ Gươm. Tôi muốn mang theo Hồ cùng làn nước biếc và những cành Liễu rủ ven Hồ đi theo mà chẳng được, cũng như tôi không thể mang được mối tình của người mà tôi yêu quý . Chia tay Hồ Gươm, tạm biệt Hồ Gươm.

    Trả lờiXóa
  5. ối,cái ống điếu lâu lắmnay mới thấy lại

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters