6h 20 tối có mặt đầy đủ ở bến cảng để chuẩn bị cuộc vui chơi trên biển. Hồi hộp không kém buổi hẹn đầu tiên của mối tình đầu. Trong số các bạn Xì goong ngoài em gái KTD đã gặp ngoài đời tớ chỉ thấy bằng xương bằng thịt Haphan52 cách đây 30 năm còn lại chỉ thấy khi online. Còn các bạn ở Nha trang như Thủy Tiên , Lien Hoa, Mỹ, Kim Hoàn tớ cũng mới quen chưa đầy 2 tuần.
Vậy mà khi sáp mặt nhau sao mà thấy thân thương thực sự- Gặp nhau là tay băt mặt mừng như đã thân quen từ lâu Tranh nhau nói – Nhiều lúc ai cũng nói và chả ai nghe. Nói như chưa bao giờ được nói.
Giờ G đến. Mọi người leo lên tàu để chuẩn bị đi dọc biển. Trong đầu tớ nghĩ sẵn một bài diễn văn để tý nữa phát biểu cho hoành tráng ( Quen tổ chức đại hội rui mà) Hè hè.
Thế nhưng, cuộc ốp không như tớ tưởng tương. Chả có thưa gửi, chả có diễn văn cũng chả có màn giới thiệu đại biểu tham dự. Mà diễn ra rất tự nhiên .
Mọi người tranh nhau chụp ảnh . Các máy ảnh thi nhau nhá đèn flash. Các nhiếp ảnh gia thi nhau tác nghiệp
Ăn nhậu
Quậy tới bến ngay từ khi nhạc bắt đầu nổi lên
Ca sỹ Khánh mở đầu

HoàngGT
Ai bảo haphan52 buồn.he he. Cũng co vừa đâu
Ai đây nhỉ? Uống thuốc lăc vô mơi quậy được

Cuộc vui chỉ kết thúc khi tàu cập bến lại trên đất liền.
Sang Chủ nhật – 5h sang tắm biển.Mục này sẽ có entry của người khác chứ tớ không được tham gia vì trình độ có hạn.
8h có mặt ở nhà tớ . Hơn 1 ngày không có net lam dân chúng cứ sôi lên sùng sục.Ào ào tranh nhau chạy lên lầu online.Ghiền đâu mà ghièn dữ. Chả lẽ không có net cũng bị vật vã như lên cơn ghiền ma túy. Nêu vậy thì phài đưa đi cai ngay.Hi hi.Cả hội ghiền làm con Xíu nhà tớ tưởng nhà có đánh lộn sợ quá trốn biệt đến trưa mới dám ló mặt ra.
8h45 lên xe ra bến đi tour đảo .Chương trình đi cả ngày 3 đảo: Suối Hoa Lan,Hòn thị và Hòn Lao.
Bất ngờ hơn nữa là chúng tớ còn off vơi cả trangluong bằng…điện thoại ngay trên hòn đảo Hoa Lan thơ mộng – Lại tranh nhau nói . Giờ chả nhớ mình nói gì.Có thèm thì về mà off đi Bé.
Mục cưỡi đà điểu và voi
Chuẩn bị rời bến về thành phố
Tối về chúng tớ chia tay nhau tại quán nem nướng.Tớ có quà bất ngờ- Chị Chieu chieu đan tặng tớ áo tự đan và tớ sướng quá mặc ngay tại quán(Mặc tròng ra ngoài áo cũ và về đến nhà ngắm mãi trước gương)Tại đây có thêm Mônglan


Riêng tớ và KTD về nhà sướng hơn mọi người là được tiềp tục online –Phê quá đến nỗi KTD sém phải ở lại Nha Trang vì xe chạy mất. Heeeeee.
Còn một chuyện mà giờ tớ mới khai cho mọi người biêt . KTD kỳ này ra Nha trang không chỉ nhằm mục đích đi ốp mà còn có 1 mục đích không kém phần quan trọng là tự mình khẳng định lại giới tính của mình- Một cô gái dịu dàng dễ thương ngời ngời-Hoa đua sắc thắm liễu hờn kém xanh chứ không phải là một anh chàng râu én mày ngài như có người tưởng lầm . Heeeeee.

Kết quả là chỉ được nhận quà là mấy tập thơ quí mơi xuất bản( Tớ đi tháp tùng mà không có đâu nhé). Nhưng vẫn còn bị nằm trong vòng nghi vấn.Chán thế. Công của tớ công toi.
Haaaaaaa

Ấy thế mà lần họp mặt này Gió là người lặng lẽ nhất nhể ? Bởi cứ mê nhìn ngó biển thôi !!! hà hà
Trả lờiXóauhm..sao kg post tấm người yêu tớ ôm tớ hỡ? tấm này hong hấp dẫn..hihii
Trả lờiXóaKhổ nhất là mạnh ai nấy nói làm cháu tưởng phone cháu có vấn đề !
Trả lờiXóaCháu hỏi 1 đằng Dì nói 1 nẻo , Dì nói qúa to là mất sóng luôn, chỉ còn tiếng sóng ... biển ngày xưa ù ù làm điếc tai cháu !
Chị Hà hết dịu dàng như hôm trước nói chuyện ở SG , nay giọng náo nức sôi nổi như những ngày biển động!
Chị Yến tươi tắn giọng rõ và mạnh dễ nghe nhất, nhưng background toàn tiếng cười nói om sòm khiến em nói chị phải ừ hử tùm lum làm em tưởng em nói không ai hiểu!
Lần đầu tiên nói chuyện với chị Gió , vẫn như em tưởng tượng , giọng Bắc nhẹ dịu dàng thân quen, tinh nghịch , thích nói thêm lâu nhưng chắc chị ... buồn ngủ rồi cho nên đành tạm hẹn lần sau gác chân tâm sự loài chim biển!
Anh Hoàng Guitar : 1 sự bất ngờ bật ngửa - tưởng ảnh nói tiếng Bắc 54 vì đã đọc Entry cũ về đời cô Lựu cúa ảnh, ai dè giọng nam y chang anh Quasi ( làm em tưởng em đang nói chuyện với anh Q.) , em nói gà , anh HG trả lời vịt cùng trong giàn đồng ca tiếng cười nói om sòm đằng sau, thiệt không hiểu gì hết nhưng mà biết là vui và cảm động lắm!
Rất tiếc vì kỹ thuật phone mỗi người tự nói tự cười không ai nghe ai và giàn đồng cười quá lớn cho nên không được dịp nói chuyên, cùng anh Kh . , chi. Chieu Chieu, Khuc Thuy Du , , chị Thuy Tien và các anh chị khác hôm đó Em hẹn dịp khác nhé !
Cám ơn mọi người đã cho nghe, cho xem và cho em dự Off cùng với Nhatrang !
Mai em về lại Off cùng
Có ai vui đón tưng bừng vậy không ?
Một kỷ niệm tuyệt vời chị nhỉ?
Trả lờiXóaVề lại, nhớ rất nhiều...
Nhà thơ thì phải tưởng tượng mới làm thơ hay mà,kaka...Chắc là hết yêu KTD rùi,thôi yêu người khác đở vậy...
Trả lờiXóa@trang luong : Về đây nghe em
Trả lờiXóaOff tưng bừng ha, mần chút thuốc lắc nữa chắc quậy tung trời.
Trả lờiXóaChúc mừng các vị.
Vui tới bến luôn NPB ui!
Trả lờiXóaQuá vui. Vui nhất là mục cưỡi đà điểu.
Trả lờiXóaOff thì chỉ có nói phét, chụp ảnh, rồi kể chuyện về blog với blogger quen biết, cần gì diễn văn hả chị.
Hà hà, thiệt tội nghiệp con đà điểu quá.
@htgiap: Là người nhà mơi được linh động cưỡi đà điểu đấy( vì quá trọng lương). Nếu cưỡi con đà điểu mà sụm bà chè thì bị đền 10 tr đấy
Trả lờiXóaUi chao, vui quá chị ơi tiếc thật.
Trả lờiXóaBây giờ xem hình mới thấy tối đó mình quậy quá. Đúng là độc nhất vô nhị bởi đây là lần đầu tiên được nhảy múa trên khoang tàu lộng gió, bốn bề trùng khơi. Ngẫu hứng mà lại tuyệt vời quá! :-)
Trả lờiXóa@quangkhanh : Lúc đó sức ở đâu mà quậy dữ ta . TT nghi tớ xài thuốc lắc đấy.
Trả lờiXóaKD chào chị người phố biển có phải chị mặc áo len hồng đó không?
Trả lờiXóaKhông phải áo len đâu KD ơi ... ao đan hồng đào do chị Chiều Chiều tặng đấy , phải thấy nguoiphobien choàng xiêm y ngay tại chỗ mới thú vị cơ !!!
Trả lờiXóaMột chuyến OFF để đời phải kèm với bản tường trình tuyệt vời như thế này mới đầy đủ ý nghĩa . Cái câu quần nát cả nhà mỏi tay là bắt đầu từ trong hình số 11 thì phải ! Vui quá !
Trả lờiXóaBây giờ đọc lại mới thấy cái câu " sợ chồng chê " mới tức cười..hehe, cũng biết sợ nữa chứ!
Trả lờiXóaCái đó là ngừa bệnh hơn trị bệnh đó !
Trả lờiXóaLần đầu tiên em được đi ngắm cảnh biển đêm trên thuyền, đẹp mà buồn. Em cứ tưởng phải chảy nước mắt khi nhìn về phía xa xa có hàng đèn lập lòe của các ghe nhỏ đánh cá ngoài khơi. Vậy mà chỉ một thoáng là bao tiếng cười òa vỡ, em thấy mình cùng hòa nhịp ca vui . " Tập nhảy đi KH. sẽ vui lắm ..." cặp nhảy đằm thắm yêu thương Kh-NY.đã bảo em thế đấy. Làm sao tập được ta ? Bó tay thôi ! Em dị quá chị ơi !
Trả lờiXóa