Cười tý
Sau một vụ tai nạn , mặt nngười vợ bi rách một miềng to .Anh chồng bảo với bác sỹ phải vá lại chỗ rách . Bác sỹ quyết định vá bằng cách lấy một miềng thịt ở mông anh chồng. Anh chồng đồng ý vơi điều kiện không được tiết lộ cho vợ biết. Sau khi phẫu thuật , tất cả dấu vết không còn nữa , khuôn mặt người vợ thậm chí còn đẹp hơn trước – với nứớc da mịn màng và trắng hồng
-Anh yêu ! Thật sự em không biêt phải cám ơn anh như thế nào cho xứng vơi những gì anh đã làm cho em ?
-Tất cả đều ổn em ạ !Anh thấy vui khi nhìn thấy mẹ em hôn em mỗi khi đến thăm vợ chồng mình
ôi cái thèng rễ bất hủ này
Trả lờiXóanh...ẻm quá1
Trả lờiXóaSâu xa thật, cái chàng rể này.
Trả lờiXóaTý đâu
Trả lờiXóaTý đâu ạ???
Sao BH hẻm thấy Tý đẻ cười ạ
hehehe
BH kết ông con rể này....hehehe
Trả lờiXóaHà hà, thằng rể láo quá!
Trả lờiXóaLại nhớ cái chuyện, anh chàng nọ bị tai nạn hỏng cặp mắt, bác sĩ liền lấy mắt chó thay vào. Từ đó, hễ cứ ban đêm là mắt anh ta đỏ théng khi có ánh đèn rọi vào và đặc biệt, hễ cứ nhìn thấy phân là thèm.
Trả lờiXóaHà hà.
Cái chàng rể này láu cá ghê.Cái chàng này chắc giống BH.
Trả lờiXóaHá há há , thằng rể trời đánh !
Trả lờiXóaAnh rể này hay đó chứ chị!
Trả lờiXóaLão bác sỹ ấy chuyên môn tốt thật. Da thịt chỗ aÂY CÓ LẼ LÀ MỊN MÀNG NHẤT PHẢI HOK npb?
Trả lờiXóaNếu lấy của vọ mà vá mặt cho chồng chắc trông còn ngon hơn!
Trả lờiXóaHàhà... về y học trúng phóc ùi. Biết sự thật, mẹ vợ càng khoái cũng nên.
Trả lờiXóaThèng rể láu cá :D
Trả lờiXóaLỡ to thía sao hok khoái nhẩy? Hà hà?
Trả lờiXóaĐúng là ông con rễ quỷ sứ thật! :D
Trả lờiXóađúng là kẻ thù không đội trời chung .
Trả lờiXóacon rể quỷ sứ thật
Trả lờiXóaHahaha...
Trả lờiXóaChuyện nào của Bống tìm được cũng độc đáo hết.
Khi mẹ vợ biết ra thì sao nhỉ?