Multiply
hehehe
Chị Bống ơi đây chỉ là mấy em nhí xỉn mà thôi hehehe
TuyệtSau này em nào say nhất định BH phải mò đến ngayhehehehe
hahaha...chaj` say đến quên đường zìa rùi... Nước ngoài thì dc, Vn thì toi rùi! hic hic
Phụ nữ say cũng có "phong cách" wành tráng lắm chứ bộ...chị Bống có hình phụ nữ VN say xỉn thì post lên coi thử thế nào nha :)
Vì sẽ bị phe đực rựa lao đến...giúp đỡ hén...
PH đang rình mà chưa được ca nào kìa
ô hô ...nhiều kiểu và khủng khiếp không kém nhở !!!
Ui trời, phe mình say khôn đấy chứ, còn biết không phe phang ra hết trăm phần trăm.
Vậy mới tự nhận thấy tớ say cực kỳ lịch sự, ngoài cái tật hay hát và kể "chuyện đời ta". Hì...
Chỉ có nàng biết lịch sự hay không. Heee
Phụ nữ mà . Cũng có cái khác mấy lão chứ . heeeee
ngoài rA còn bị mấy bà hàng xóm, rùi bị người già oánh giá te tua..ko co cong dung ngon hạnh gì ráo! => toi đời!
May wá em chưa khi nào say...! Hehe. Trận dìa Bến Tre vừa rùi, uống gụ chuối hột với mấy anh nhạc sĩ Hà Nội wá chừng mà vẫn tỉnh queo! Hú hồn!
phe ta say nhìn vẫn đáng iu hơn phe " nó " héng
Say cũng tới bến cả:)
hic, em vào nhầm nhà, nhìn ava of chị tưởng nhà em Vio, nên kiu chị bằng em, đã sửa lại:(
Bống ước gì uống được ( không bị dị ứng tới ngợp thở) để coi thử cảm giác say sướng thế nào mà mấy ông cứ thích uống
Chời vơi, chị ghé Qui Nhơn xem chị em say thế nào nìa..
Trời! Bống toàn chơi hình... độc! Không đụng hàng! :)
em nhậu say có ox đở đạn nên hỏng sợ hớ hàng hiiiiiiiiiiiiiiiiii
Okie . Lúc nào off ở QN Bống nhậu cho biết. Không lộ hàng đâu
Hôm nào Chi vào SG nhậu nhen....Chắc e thua qua
Quao , sợ lắm không dám say đâu ...chịu thui ..
Khi nào chị Bống cũng say, rồi chụp ảnh phe phang cho bà con coi.:D
Ôi say thế này thì làm gì cũng không biết đâu Bống nhỉ ?
Hết hồn thiệt!
Sao trong tấm hình nào cũng thấy hình bóng của Bông ??? Có phải đây là PhotoAnbum "chuyện đời tự kể" ?
hehehe
Trả lờiXóaChị Bống ơi đây chỉ là mấy em nhí xỉn mà thôi hehehe
Trả lờiXóaTuyệt
Trả lờiXóaSau này em nào say nhất định BH phải mò đến ngay
hehehehe
hahaha...chaj` say đến quên đường zìa rùi... Nước ngoài thì dc, Vn thì toi rùi! hic hic
Trả lờiXóaPhụ nữ say cũng có "phong cách" wành tráng lắm chứ bộ...chị Bống có hình phụ nữ VN say xỉn thì post lên coi thử thế nào nha :)
Trả lờiXóaVì sẽ bị phe đực rựa lao đến...giúp đỡ hén...
Trả lờiXóaPH đang rình mà chưa được ca nào kìa
Trả lờiXóaô hô ...nhiều kiểu và khủng khiếp không kém nhở !!!
Trả lờiXóaUi trời, phe mình say khôn đấy chứ, còn biết không phe phang ra hết trăm phần trăm.
Trả lờiXóaVậy mới tự nhận thấy tớ say cực kỳ lịch sự, ngoài cái tật hay hát và kể "chuyện đời ta". Hì...
Trả lờiXóaChỉ có nàng biết lịch sự hay không. Heee
Trả lờiXóaPhụ nữ mà . Cũng có cái khác mấy lão chứ . heeeee
Trả lờiXóangoài rA còn bị mấy bà hàng xóm, rùi bị người già oánh giá te tua..ko co cong dung ngon hạnh gì ráo! => toi đời!
Trả lờiXóaMay wá em chưa khi nào say...! Hehe. Trận dìa Bến Tre vừa rùi, uống gụ chuối hột với mấy anh nhạc sĩ Hà Nội wá chừng mà vẫn tỉnh queo! Hú hồn!
Trả lờiXóaphe ta say nhìn vẫn đáng iu hơn phe " nó " héng
Trả lờiXóaSay cũng tới bến cả:)
Trả lờiXóahic, em vào nhầm nhà, nhìn ava of chị tưởng nhà em Vio, nên kiu chị bằng em, đã sửa lại
Trả lờiXóa:(
Bống ước gì uống được ( không bị dị ứng tới ngợp thở) để coi thử cảm giác say sướng thế nào mà mấy ông cứ thích uống
Trả lờiXóaChời vơi, chị ghé Qui Nhơn xem chị em say thế nào nìa..
Trả lờiXóaTrời! Bống toàn chơi hình... độc! Không đụng hàng! :)
Trả lờiXóaem nhậu say có ox đở đạn nên hỏng sợ hớ hàng hiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaOkie . Lúc nào off ở QN Bống nhậu cho biết. Không lộ hàng đâu
Trả lờiXóaHôm nào Chi vào SG nhậu nhen....Chắc e thua qua
Trả lờiXóaQuao , sợ lắm không dám say đâu ...chịu thui ..
Trả lờiXóaKhi nào chị Bống cũng say, rồi chụp ảnh phe phang cho bà con coi.
Trả lờiXóa:D
Ôi say thế này thì làm gì cũng không biết đâu Bống nhỉ ?
Trả lờiXóaHết hồn thiệt!
Trả lờiXóaSao trong tấm hình nào cũng thấy hình bóng của Bông ??? Có phải đây là PhotoAnbum "chuyện đời tự kể" ?
Trả lờiXóa