Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010
Thư tình tuổi 90 ( Tập 2)
Hẹn với em mấy hôm nay rồi . Định viết cho em từ hôm kia cơ nhưng anh gặp phải sự cố bất khả kháng . Không biết ăn phải thứ gì mà tào tháo đuổi đuối luôn . À , anh nhớ ra rồi hôm qua thằng chắt nội thương cụ cố mang về cho anh cái bánh bao Như Lan to tướng . Nó đặt trước mặt anh cho anh ngắm và đem vô máy xay nhuyễn ra đút cho anh ăn được một muỗng- ngon ơi là ngon. Ăn xong là nó đi đâu mất tiêu . Tự nhiên bụng đau quằn quại và cái gì đến nó phải đến .Robot oshin không kịp thay bỉm luôn vì trước khi đi làm thằng cháu nội anh cài đặt oshin chỉ thay bỉm 4h / lần mà anh bị tào tháo đuổi tới 10 lần trong 4h thì oshin nào hiểu được . Hiện đại quá cũng khổ . Nếu mà nó là người trần mât thịt thì chí ít nó cũng nghe được anh chửi khào khào như lá rơi xào xạc . Rõ khổ . Nó cứ tươi như hoa .
Bây giờ người sạch sẽ thơm mát nên mới tiếp tục gõ cho em những dòng này . Anh nhớ khi chúng ta yêu nhau . Ngồi bên anh mà em ước gì được ăn bánh bao Như Lan ở chợ Cũ SG . Từ tuốt cầu Tham lương mà anh không kể mưa to gió lớn đạp xe đạp đi mua cho em . Về tới nhà bánh ướt nhẹp nhưng em vẫn ăn ngon lành một lúc 5 cái . Ngắm em lúc đó thật đáng yêu vì trước đó em đã thưởng cho anh một nụ hôn nồng ấm . Anh nhớ hôm đó cũng là sinh nhật em . Thật đáng nhớ phải không em . Lúc đó đạp xe đi trong mưa gió hang chục km chả hề hấn gì – còn bây giờ đến lết tới cuối giường cũng phải nhờ sự trự giúp .
Tối hôm nọ , anh nhờ thằng chắt mở máy cho anh dạo Mul . Mul bây giờ khác quá . Giao diện 4D . Cảnh vật nhìn cứ như trước mặt mình . Nhất là hình các cô gái đẹp . Ối , Không dám nghĩ tới nữa . Trên bảo dưới không còn nghe nữa . Em đọc đừng cười nha . Cười là anh không mail cho em nữa đâu.
Gõ có mấy dòng mà mỏi tay quá . Mail cho em đâu có nhờ ai gõ được .
Em giữ sức khỏe và nhớ đừng ra gió nha .
Mỏi tay quá . Mắt mờ chả nhìn thấy bàn phím nữa
Hôn em nhiều
Chờ hồi âm của em
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
tem..........
Trả lờiXóaNhỏ này lanh thế . Không lo cơm nước đi
Trả lờiXóahahhahaaaa.... em cười dùm Bống cho nha.
Trả lờiXóaĐúng là thơ tình ngắn mà nó mắc cười chít được.
Anh ấy yếu lém rùi Bống ui, nhớ kêu tẩm bổ chứ kg là khỏi mail mốc gì đó.
Đã nói kg ra hơi mà còn mê gái đẹp nữa chứ.
Dạ, bên em mới có 15g30 à Bống ui. Phải tranh thủ hốt tem chứ nè.
Trả lờiXóaTuổi 90 mà không lẩn thẩn chút nào. Bái phục ! Bái phục.
Trả lờiXóaHiện đại mừ . Còn biết mê gái
Trả lờiXóaỞ bên này các " Cụ " trong viện dưỡng lão vẫn yêu đương ra rít , ghen tuông hà rẩm và thi thoảng có những cặp U90 làm đám cưới linh đình đó !
Trả lờiXóaNhư vậy cũng sướng nhỉ . Heeee
Trả lờiXóaTới khi vào tuổi U90 chắc chắn Bống sẽ quậy hết bít lun ! hehehehe
Trả lờiXóadzọt !
chú này được cái nói quá đúng nhen. hehehe... Bi giờ mà soạn kịch bản tuổi 90 rùi chú, bảo đảm Bống rút kinh nghiệm hoài thì có cuộc sống tuổi 90 hoàn hảo chú à.
Trả lờiXóaChú kg lo kịch bản đi còn chọc Bống nhé. hí hí...
Chú hả ? Văn chương chữ nghĩa mù tịt , giờ này con ến dài .. nói gì đến độ U90 !
Trả lờiXóaĐúng không hổ danh là Bống, chuyện nào của chị cũng dí dỏm
Trả lờiXóaÔng lão ơi! bà lão ấy đã hồi âm thư rồi đấy, nghe bà ây nói tối qua lẩy bẩy mà viết thư
Trả lờiXóanên khi viết xong thì mệt quá và đi ngủ rồi.
Nên sáng vừa thức giấc là bà biểu tôi mang đường link cho ông lão đây.
Bà nói bà cảm động và lo lắng cho Ông lắm đó! Nhớ thay bỉm mới rồi mới qua đọc thư đấy nhé!
http://huynhtran.multiply.com/journal/item/161/161
Chờ robot thay bỉm cho anh đã nhé . Anh sang xem liền
Trả lờiXóaTrong thời gian bị tào tháo rượt bỉm chắc dùng nhiều, cháu gởi cụ ít bỉm nhé
Trả lờiXóaSau khi chạy đua với lão tào tháo cụ sẽ mất sức nhiều lắm đấy, nhớ dùng sữa cháu gởi để phục hồi sức khỏe để còn gởi mail cho tình yêu nhe cụ
Trả lờiXóaCháu có gởi kèm theo cả con robot để mớm sữa cho cụ măm măm mỗi ngày đó nhe. Cụ măm sữa và nghĩ ngơi ngoan nhé, giờ cháu bay sang thăm tình yêu của cụ đây :D
Trả lờiXóaCông nhựn là Bống viết thư tình U90 hay ghia!
Trả lờiXóaChắt Khúc này dễ iu nhể!!!
Trả lờiXóaChắt Khúc nó bay sang gửi cho tấm hình, xài đỡ được anh iu ạ!
Trả lờiXóaCám ơn nhỏ Khúc . Chu đáo cho cụ quá
Trả lờiXóaúi chời, trên bảo mà dướ hong nghe, mắt mờ tay run... thấy thương cụ quá.. hihi.. chắc cụ đang ngón em huynhtran hồi âm.... hehhehehee...
Trả lờiXóaha ha, khoái nhất câu: trên bảo dưới ko thèm nghe nữa, hj hj. Em tính pải soạn 1 vài bức khi ta còn trẻ, đợi đến luk ấy mà vẫn chơi Mul đc thì quả là đỉnh
Trả lờiXóaHahaha
Trả lờiXóaThế Bống có hồi âm cho cụ í chưa
Không thì cụ lại mòn mõi chờ trông, lên Mult tìm Bống đấy
:D
Bống chính là cụ í đấy . Thư này gởi cho người iu . Cô ấy hồi âm bên nhà cô ấy
Trả lờiXóa:):) cụ iu cũng lãng mạn ra phết ... đang đàm đạo với cụ tào lòng vẫn nghĩ đến nàng ..ước giề em già em cũng có ngừi meo lời tình tứ cho mỗi ngày như cụ hehehe .
Trả lờiXóaHa..ha..ha... Có ai đăng ký làm ngừ yêu cụ nữa hông dzị ta ? Còn yêu được là còn có thêm bồ nhí được đó Bống ơi.
Trả lờiXóa