

Ở nhà phu nhân chủ tịch chuẩn bị đón mẹ con Bống bằng một nồi bún riêu hoành tráng.nhưng gặp sự cố là bạn của con gái muốn đưa mẹ con Bống đi nhà hàng Tàu trước . Bống có vẻ tiêc nồi bún riêu nhưng chủ tịch khoát tay - không sợ và quyết định cùng mẹ con Bống đi nhà hàng . Để mặc phu nhân chờ bên nồi bún riêu . Tội nghiệp !



Ăn xong mẹ con Bống mới cùng chủ tịch về nhà . Nhà của chủ tịch nhìn từ bên ngoài nè các bạn . Đẹp thế . Cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận

Mẹ con Bống được tiếp kiến phu nhân

Mời các bạn xem nồi bún riêu nè . Ngon chưa . Phu nhân luôn nở nụ cười tươi . Sáng hôm sau nồi bún riêu được mang ra từ tủ lạnh hâm lại ăn . Tuy hâm lại nhưng thú thật Bống chưa bao giờ được ăn tô bún riêu ngon thế


Mời các bạn xem vườn nhà chủ tịch nè . Có đầy đủ chanh , ớt , cà chua , bạc hà , rau thơm các loại , có cả lá mơ nấu thịt cầy . Heeee




Hai ngày ở nhà Chủ tịch Bống thây Phu nhân luôn tay luôn chân làm việc nhưng vẫn vui vẻ . Không những chỉ lo cơm nóng canh ngọt cho chồng con và chăm sóc đàn cháu ngoại nội mà còn trồng rau và chăm sóc cây cảnh cho đẹp nhà . Rạng danh chủ tịch .Còn chủ tịch của chúng ta làm gì nhỉ ?


Thấy sao thì Bống khai vậy . Các bạn xem xong entry này xem thử ai sợ ai . Liệu chủ tịch có sợ vợ không ? Liệu có xứng là chủ tịch không nhẻ ? Heeee

Cái píc đầu tiên nhìn 2 mẹ con hay quá Bống ui
Trả lờiXóaGiờ mới biết tại sao anh minht lại làm chức chủ tịch lâu thế nhá ... Phu nhân tươi và khéo thế cơ mà
Trả lờiXóaDưng mà ông ấy có sợ vợ đâu
Trả lờiXóaThế ,.... lại đòi bán danh chiệu đô nữa chứ !!!
Trả lờiXóaMục đích của ẻn này mà . Heeee
Trả lờiXóaChị Liễu mỗi ngày một trẻ ra, ngoài miệng chủ tịt nói tướng vậy thôi, chứ sợ bắt chết luôn đó.
Trả lờiXóaĐàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.
Trả lờiXóaNhìn thật là hạnh phúc đó bác Minht ơi!.
Bống có chuyến đi thật là thú vị.
Nhìn thấy mấy cái thùng rác của nhà nữa, nó khác màu.
Trả lờiXóaui, thich qua, di vui hen Bong. Dung la o nuoc ngoai ma nhin to bun rieu nhu vn, hoanh trang hon chac ngon hon!
Trả lờiXóaNha chu tich qua dep nha, thay rau la me. Mua nay lanh rau phai vao chau vao nha roi.
Chủ tịch vờ vịt để nâng giá đó Dì ui .. đừng mắc bẫy , 1 chiệu là được ruì .. có khi nào ... giảm giá khuyến mãi hong ta !
Trả lờiXóaNgắm sân cỏ mượt mà cắt tỉa vuông vắn thế là biét rồi ... Chăm sóc sân vườn xong ta lại đuợc thưởng bún riêu thế là cứ giữ khu khư cái ghế cho hêt năm nay đó !
Chúc mừng chủ tich nhé, chi Liễu tươi xinh cứ như rau xà lách non cạnh tô bún riêu .... nhìn cả rau và riêu đều ngon !
Dì ăn nhà hàng Tàu làm sao mà ... chup hình chỉ thấy xương để la liệt trên bàn khong vậy ???
Em có tiếp kiến chị chủ tịch rồi, chị là hậu phương vững mạnh của chủ tịch MT, khéo léo và chân thành trong cư xử và rất nhiệt tâm với bạn hữu của chủ tịch.
Trả lờiXóaChủ tịch có phước lớn vậy nên cứ thoải mái làm chủ tịch miết thôi.
Nhìn nồi bún riêu ngon làm em muốn có một tô vào bữa sáng nay quá. Chẹp chẹp.
Vâng có hai loại rác, nắp màu vàng dùng để rác tái chế (recycle) còn nắp màu đỏ đựng rách chôn đi đó.
Trả lờiXóaTrang nói sao mà kỳ này "chủ tịt" mất chức là hư bột hư đường hết đó.:)
Trả lờiXóaHoan hô Lan Trần, nhờ có vợ "dam dang" mà chủ tịt nhà ta mới hoàn tất nhiệm vụ cuả hội chứ nhỉ?:)
Trả lờiXóaSao Ngọc Yến tài thế:))
Trả lờiXóaCám ơn Huynhtran nhé:)
Trả lờiXóaBống ơi,đổi nghề làm phóng viên báo chí đi... có tuơng lai rực rỡ đó chị ị ạ !
Trả lờiXóaHọc đuợc bí quyết rồi ! Lần tới , tớ sẽ nấu bún riêu để vào tủ lạnh rồi đem hâm lại đãi các bạn nhé !
Trả lờiXóaHeeee. Kinh nghiệm này có vẻ hay
Trả lờiXóaMột chuyến đi hoành tráng, kể hoài cũng chưa đã hén chị.
Trả lờiXóa:D
Từ từ sẽ kể hêt
Trả lờiXóaCó vợ như thế không sợ ...cũng phí
Trả lờiXóaTớ mà đi Úc tớ kể một năm cũng chưa hết chuyện...
Trả lờiXóa