Khi xe đưa mẹ con Bống về nhà Trangluong .Khỏi phải nói , dì cháu , chị em ôm nhau thắm thiết .Cất hành lý xong . Công việc đầu tiên phải làm là chạy ra đường chụp hình . Bloggers có khác. Heeee
Sau đó Trangluong tra tấn Bống bằng các màn ăn uống
Nhưng chưa hết đâu . Tối đến trong lúc Bống đang online để post hình về trên Mul cho các bạn xem nó còn ấn cho Bống một tô mỳ khô to tướng . Huuu . Bống đang ăn kiêng mà . Thôi kệ . Cứ ăn cho khỏi phụ lòng chủ nhà
Ăn nhiều để có sức hai dì cháu online cả đêm . Ở đâu mà chả online được cứ gì phải bay qua Úc để ngồi cạnh nhau online . Hâm thật ! Như người ta thì sau hơn 20 năm mới gặp nhau thì offline đi . Kể chuyện hàn huyên cho bõ công bay 9 tiếng đồng hồ .Đằng này...
Số Bống là số khổ . Ở Viêt nam phải làm oshin nên Bống thấy ngứa ngáy chân tay khi quá rảnh . Mới bảnh mắt Bống ra bộ trống giữa nhà gõ tung xòe lên . Bắt mèo chọc kêu inh ỏi (Chuyện mèo nhà Trang sẽ có mục riêng) sau đó còn đi phơi đồ . Vui chơi vẫn không quên nhiệm vụ . Heeee
Heeeee. Trước khi lên xe đi tới nhà bác chủ tịch chụp một vài kiểu ảnh với cái chuông gió của Haphan ..Lắc cho nó kêu inh ỏi Vui tai phết .Heeee
Lại buồn ngủ rồi . Mai tiếp tục
Mình thích tấm hình Bống đứng bên cây phong quá. Lá phong rơi ngập đường đẹp ghê.
Trả lờiXóaQuậy thiệt Bống ơi !
Trả lờiXóaNgày nay lá vàng rụng kín đường . Hôm đó con nhiều lá xanh
Trả lờiXóaTội nghiệp Bống ghê heheheêhe
Trả lờiXóaEm giai thích Bống đi chơi vui vẻ thế này. Tận hưởng cuộc sống Bống nhé !
Trả lờiXóaUi, nha c.Trang rong hen. Bong ngu it nen quen nhu osin phai lam roi ma hen. Hehe. Nhin Bong tuoi, ruc ro. Phá dan sang som the con gai mat ngu co bi la kg Bong ui? Chuong gio keu leng keng thich hen Bong.
Trả lờiXóaChi Trang ngoi chup hinh qua nghe thuat do. Bong chup la vang nhieu hinh kg ne?
ha' ha' ha' .... lại còn đánh cả trống của con bé nữa chứ... làm cả làng xóm nhà tớ thất kinh hồn vía ... hahaha
Trả lờiXóaChưa hết đâu... lão hàng xóm cứ nhắc gọi Bống sang tắm hồ ấy .... chỉ cần măc bikini là nước hồ nhà lão quậy sóng tung luôn ... hahaha
Thế mà không chôm về cho mình một con mèo
Trả lờiXóachà, chơi cũng nhiều mà ăn cũng nhiều.. nhưng không sao đâu liều thuốc luyện cẳng hàng ngày rất hiệu quả.. hì hì
Trả lờiXóaHehe, đúng là blogging mọi lúc mọi nơi.
Trả lờiXóaLập ban nhạc Multi, cô Bống chắc giành chơi bộ gõ!
Trả lờiXóaQuậy tưng nữa đi Bống ui... mần mấy chai rựu quậy cho đã.
Trả lờiXóaChời ơi , duui hết cỡ ...
Trả lờiXóacho mình làm quen với Bống nghen .Đùa Bống tí thôi .Mình là người rất quen , Bống nhớ 'bún bò Huế chay ' khg . Rất quen hén.
Trả lờiXóaE cung thich hinh chi chup voi tham la vang ..trong lang man qua di...Thang sau e dinh di Trung quoc ..Phai chi chi di chung thi vui biet may..hi.hi.hi
Trả lờiXóaBống chụp ko nhiều vì lá chưa vàng lắm
Trả lờiXóađi kỳ này về chắc sẽ tăng cân
Trả lờiXóaCon đường xưa ... Bống đi, tuần này đã vàng rực lá ...
Trả lờiXóaCháu đi làm , cháu ngừng lại chụp hình ....
Đẹp quá Trang ơi... tháng 5 con đường rợp lá vàng, tháng 11 con đường tim tím đầy những hoa tím... sướng ghê zị đó được ngắm cảnh đẹp hoài à.
Trả lờiXóaWoa ! Đẹp thế . Mình về sớm quá
Trả lờiXóavàng thu đã nhuộm hàng cây chín ....
Trả lờiXóaDì về sớm quá, chỉ sau vài ngaỳ là cả con đường rực lên sắc thu
Đẹp quá ! ÔI , cứ thấy cảnh đẹp, người đẹp và thức ăn ngon là em không chịu nổi luôn. Hi hi...
Trả lờiXóaQua tiếp để chụp hình Bống ơi:)
Trả lờiXóaKể chuyện tiếp đi chị ! Đọc bài này thèm mỗi tô bún bò !!!!
Trả lờiXóaĂn bún bò bên Úc mới khoái
Trả lờiXóaPhải ăn mới có sức mà chiến đấu khi Bống .. quậy
Trả lờiXóaĂn nhiều thế . Heeeee
Trả lờiXóaUi trùi chị Bống đi du lịch nhà Trang há ,thích ghê lâu ngày dì cháu gặp nhau tha hồ tâm sự và bị cô cháu bồi dưởng kỹ lưỡng há chị.
Trả lờiXóa