Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

Cảm nhận về nước Úc

Dự định đi thăm Trangluong từ tháng 9 năm ngoái ( 2010) . Lần lữa mãi rồi cùng thực hiện được. 20h ngày 10/5.2011 hai mẹ con Bống lên máy bay đi Sydney .

Photobucket

Nhìn qua cửa máy bay chào tạm biệt Sài gòn và đón nhận đất nước ÚcPhotobucket

Photobucket
,
Photobucket

Đặt chân tới Sydney với cảm giác lâng lâng - chả biết tả thế nào . Bống đi công tác nước ngoài cũng đã nhiều nhưng kỳ này lại có cảm giac khác . Không phải lo nghĩ gì mà là một hạnh phúc được gặp lại các cháu của mình sau hơn 20 năm xa cách . Hạnh phúc này không phải ai cũng có .

Photobucket

Lần đầu tiên đến Úc . Bống có một số cảm nhận của một người nước ngoài .
Càm nhận đầu tiên là ô tô tay lái nghich . Xe cộ đi bên trái đường
Thứ hai là thời tiết tháng này ở Sài gòn nóng như lửa đốt nhưng ở Sydney lại lạnh . Ban ngày khoảng 10 oC và ban đêm có 4oC
Đất nước Úc thật là đẹp . Sạch sẽ . Con người hiền hòa . Phong cảnh tuyệt đẹp. Các bạn đã được chiêm ngưỡng trong các album photos mà Bống đã post
Nhà cửa khu dân cư ở vùng ngoại vi không được xây nhà lầu - cùng lắm là một trệt một lầu. Phía trước có vườn hoa - bãi cỏ

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Còn ở trung tâm thành phố lại toàn nhà cao tầng . Một căn hộ chung cư có thể lên tới vài triệu Đô la Úc / căn

Photobucket

Photobucket

Bống đi dạo trong trung tâm thành phố đúng vào dịp cuối tuần nên có những hoạt động về văn hóa rất vui của người dân . Họ có thể biểu diễn các điệu nhảy Hiphop , hát , xiếc ...Ai muốn cho bao nhiêu tiền thì cho

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Ngoài bãi  biển dân chúng vẫn tắm biển và mặc bikini chơi bóng chuyền

Photobucketbr>
Photobucket

Có người thì dắt chó đi dạo

Photobucket

Photobucket


Một cặp đồng tính dắt chó đi dạo rất hạnh phúc

Photobucket

Về các chính sách xã hội của chính phủ Úc thì mời các bạn qua nhà chủ tịch xem cho rõ Bống không dám múa rìu qua mắt thợ

Viết tới đây mệt rồi . Gõ mỏi tay quá . Mai tiếp tục




43 nhận xét:

  1. Úc qua ẻn của Bống iu thanh bình quá hé
    chả xô bồ ô nhiễm như Vịt Nem ta.
    hehehe

    Trả lờiXóa
  2. Nghe Bống kể mà thèm đi Úc một chuyến :)

    Trả lờiXóa
  3. Hai nhóc biểu diên hè phố dễ thương quá...
    Bống lìu mạng ghia khi chui vào hai tay đực rựa kia
    .... ) !

    Trả lờiXóa
  4. Bé Hoàng chả mơ có phúc phận như Bống xì ke..
    Có dịp tẹo nữa được xuất ngoại mà vừa đến Biên giới Lào chúng nó đuổi về vì......vỡ Hợp Đồng lắp dựng
    hehehehe

    Trả lờiXóa
  5. Bống sướng quá, em giai vui lây với hạnh phúc lảng du của Bống

    Trả lờiXóa
  6. Tấm hình cậu bé ôm cây đàn guitar đứng biểu diễn thấy cưng quá :D

    Trả lờiXóa
  7. Nó diễn rất say sưa . Hy vọng sau này nó là ca sỹ nổi tiếng

    Trả lờiXóa
  8. Hehe, khoái cái hình chị chụp với 2 đồng chí thổ dân.

    Trả lờiXóa
  9. Quả thật là sự thanh bình hiện ra trong từng cảnh !
    Welcome back to Australia next year hén ! hehe

    Trả lờiXóa
  10. Mình mặc áo trong áo ngoài lạnh cóng con chúng nó tắm biển

    Trả lờiXóa
  11. 60A là nhà Trang hả Bống.. thích những căn nhà yên tĩnh có vườn cỏ xung quanh... còn phô xá thì khỏi nói rồi: sạch sẽ và yên bình quá... PAn nó kể với Hà: Ờ nước ngoài người ta ăn mặc hở hang... thậm chí hôn hít nhau: không có ý kiến. Những xả một cọng rác là bị phạt rất nặng... hic. Nhìn người chạnh nghĩ đến ta... thôi thì, cũng ráng chờ đến một ngày đất nước mình đổi mới.. hehehehe..

    Trả lờiXóa
  12. Chẳng thấy ảnh Bống đi mùa quà tặng....Bicon! Huuuuuuuuuuuu

    Trả lờiXóa
  13. Bống ơi! đưa nàng Hà qua Úc gả cho thổ dân đẹp chai luôn đi Bống ơi! hihihiheeeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  14. Người ta kg mặc áo, mà B mặc áo dày quá..hiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  15. ha' ha' ha' .... em bảo cởi ... bớt mà chả chịu ...

    Trả lờiXóa
  16. Ông này có màu da gần bằng áo cô Bống.

    Trả lờiXóa
  17. Ha' ha'... banh tieu banh bo day sao Bong?

    Trả lờiXóa
  18. Ra nuoc ngoai rui thay thich Bong nhi? Nhung em thi khoai du lich thoi, chu song VN vui hon. hehehe

    Trả lờiXóa
  19. chung nao di chau Au nua Bong ui, bao em biet nha chi. hehehe

    Trả lờiXóa
  20. Thích thật . Moị thứ đều an toàn và bình yên.
    Những bức hình thật đẹp và sống động, Bống à.

    Trả lờiXóa
  21. thấy phong cảnh bên úc thích quá đi thôi bống ơi! em đang đợi xem hình bống chụp với thổ dân nữa nè hiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  22. Bà già xui bậy nha, người ta đẹp lão vầy mà đòi gã cho thổ dân.. hông chịu đâu.. hehhehehee...

    Trả lờiXóa
  23. Thật hạnh phúc Bống ơi. Lại còn đi được với con gái nữa. Không gì hơn há Bống.

    Trả lờiXóa
  24. nước ÚC cứ như thiên đường ý nhỉ, ở bển luôn khỏi dìa cho rầu

    Trả lờiXóa
  25. Thổ dân đẹp chai Úc là của hiếm nhân loại đó nghen!;-))

    Trả lờiXóa
  26. Mình thích nhất không khí thoải mái, trong lành của nước Úc

    Trả lờiXóa
  27. À quên, và khoái xem mấy nàng Úc da đỏ au mặc bikini đánh bóng chuyền bãi biển nửa!;-))

    Trả lờiXóa
  28. Thích ngắm mấy em Úc mặc bikini chơi bóng chuyền giữa thời tiết lạnh.

    Trả lờiXóa
  29. Chị Bống đi chuyến này vui quá vui luôn ha. Nhìn thấy chị luôn cười rạng rở ở nhà chủ tịch MT và vui cùng người thân, bạn bè thấy vui theo.
    Nghỉ ngơi rồi lại viết tiếp chị nha.

    Trả lờiXóa
  30. ha' ha' ha' .... anh Khánh coi kỹ lại xem có em Trang trong đó không nghen

    Trả lờiXóa
  31. Phóng sự kèm hình ảnh chân thực hay quá chị ơi ! Cám ơn chị đã chăm chỉ 'gõ' và post hình ảnh .

    Trả lờiXóa
  32. Học tập Andro khi đi thăm nước Nhật

    Trả lờiXóa
  33. Em chờ đón chị Bống qua Cali để viết thêm một bài về xứ Cờ hoa cho đủ bộ sưu tập đó nhen. CT này sẽ tình nguyện làm tourguide nhu anh chị chủ tịt & em Trang.

    Trả lờiXóa
  34. Chị dự định sang năm sẽ đi Cali

    Trả lờiXóa
  35. Thế thì vui lắm...hẹn em Trang đi cùng lúc luôn thì tuyệt cú mèo Em chờđó Bống ơi.

    Trả lờiXóa
  36. Về hưu như Bống thì nhất rồi .. càng đi chơi càng đẹp ra ...

    Trả lờiXóa
  37. Ôi nhìn mấy căn nhà đẹp mê li bác Bống ha

    Trả lờiXóa
  38. Ôi! phóng sự sống động quá chị Bống ơi.

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters