
Chuyến đi du lịch Úc thật là vui và ấn tượng . Vì so với những lần đi công tác nước ngoài khác Bống có tâm trạng thoải mái và vui vì được gặp lại những đứa cháu thân yêu sau bao nhiêu năm xa cách . Ở Melbourne được gia đình bác chủ tịch đón tiếp nống nhiệt và ở Sydney thì được gia đình Trangluong và Đen thay phiên nhau dẫn đi chơi . Bống như được đi trên mây . Ảo đã thành thiệt . Bạn ảo đã thành bạn thật bằng xương bằng thịt .
Vì thời gian ở Úc có hạn . lên máy bay ngày 10/5 và về 18/5 . Thời gian ở Uc – cả 2 thành phố chỉ có 6 ngày . Vì vậy phải tranh thủ đi dạo càng nhiều càng tốt .
Hiiii. Chơi thật là vui nhưng cũng có những điều mà bây giờ mới dám nói.
Ở Melbourrne nói chung mọi việc đều suôn sẻ vì Bống đang rắp tâm mua chức chủ tit về cho CPB nhà Bống nên ráng không để lại sự việc đáng tiêc nào . Hú hồn.
Còn ở Sydney thì … hiiii. Nói thật với các bạn là không phải không gặp sự cố . Mấy hôm trước không dám nói vì sợ các bạn cười . Đi off bị chọc thì chán lắm . Bây giờ mới dũng cảm nói ra . Ăn chơi không sợ mưa rơi.
Sự cố thứ nhất : Ăn nhầm thức ăn không những của mèo nhà mà ăn cả của mèo hoang .
Mấy hôm đầu đi chơi về . Đi từ 9h sáng cho tới 6h chiều mới về . Mệt . Đói & khát nước ( mặc dù Đen và Trang đều cho ăn uống dọc đường đầy đủ ) .Về tới nhà thì gặp ngay đĩa cánh gà chiên . Ngon ơi là ngon . Bống dứt ngay hết ½ dĩa .Đến ngày thứ 3 thấy dĩa heo quay cũng dứt hết 1/3 dĩa . Tối khuya Trangluong chợt la mắng con mèo vàng ( con này chỉ ăn cánh gà nướng ) : Minty, sao con lại ăn thit heo quay của các anh chị mèo hoang , hôm nay sao vậy ? Bống nghe vậy mới giật mình .Thì ra mấy hôm nay mình ăn chặn thức ăn của mèo – đủ thứ mèo . Nghĩ vậy chứ có dám thú nhận với chủ nhà đâu vì sợ nó cười cho thì mắc cỡ chết . Hèn chi mấy đêm nay cứ nghe tên mèo vàng kêu inh ỏi . Kệ . Ai bảo tụi mày ăn sang cho cố . Mà Trangluong cũng cưng mèo quá cơ . Mèo nhà có 1 con chuyên ăn cánh gà nướng . Còn các con khác thì ăn mỗi con một kiểu đồ ăn hộp của mèo, Riêng mèo hoang thì cuối ngày Trang ra tiệm bán thịt mua mỡ và thịt vun về nướng vàng lên và tới đêm thì mang ra ngoài đường cho chúng nó ăn . Cứ búi xòm xòm . Phức tạp. Mình ăn nhầm là phải
Thức ăn mèo nhà


Thức ăn mèo hoang

Một chuyện nữa . Đi chơi mà mải chơi quá nên khi muốn đi toilet . Xớn sác thế nào mà chạy vô toilet nam . Hiiiii. Sự việc sau đó thế nào thì Bống không kể chi tiết đâu . Hiiii

Chuyên thứ ba – đánh răng bằng thuốc bôi nấm da thay vì kem đánh răng . Kinh quá , Mới đưa vô miệng là ói mật xanh mật vàng làm cho Trang bị một phen hết hồn . Chả là vì trời quá lạnh . Đêm lại thức khuya tám và online . Đi ngủ vào lúc 2h sáng . buồn ngủ quá nên mắt nhắm mắt mở . Thay vì lấy typ kem đánh răng thì lại nặn vô bàn chải kem bôi da . Cho chừa cái tật ham vui

Dầu sao đi nữa đi chơi chuyến này vẫn vui . Có khi không có những sự cố trên lại không có cái gì để mà cười các bạn nhỉ .
Chúc các bạn của Bống vui cuối tuần
Vì thời gian ở Úc có hạn . lên máy bay ngày 10/5 và về 18/5 . Thời gian ở Uc – cả 2 thành phố chỉ có 6 ngày . Vì vậy phải tranh thủ đi dạo càng nhiều càng tốt .
Hiiii. Chơi thật là vui nhưng cũng có những điều mà bây giờ mới dám nói.
Ở Melbourrne nói chung mọi việc đều suôn sẻ vì Bống đang rắp tâm mua chức chủ tit về cho CPB nhà Bống nên ráng không để lại sự việc đáng tiêc nào . Hú hồn.
Còn ở Sydney thì … hiiii. Nói thật với các bạn là không phải không gặp sự cố . Mấy hôm trước không dám nói vì sợ các bạn cười . Đi off bị chọc thì chán lắm . Bây giờ mới dũng cảm nói ra . Ăn chơi không sợ mưa rơi.
Sự cố thứ nhất : Ăn nhầm thức ăn không những của mèo nhà mà ăn cả của mèo hoang .
Mấy hôm đầu đi chơi về . Đi từ 9h sáng cho tới 6h chiều mới về . Mệt . Đói & khát nước ( mặc dù Đen và Trang đều cho ăn uống dọc đường đầy đủ ) .Về tới nhà thì gặp ngay đĩa cánh gà chiên . Ngon ơi là ngon . Bống dứt ngay hết ½ dĩa .Đến ngày thứ 3 thấy dĩa heo quay cũng dứt hết 1/3 dĩa . Tối khuya Trangluong chợt la mắng con mèo vàng ( con này chỉ ăn cánh gà nướng ) : Minty, sao con lại ăn thit heo quay của các anh chị mèo hoang , hôm nay sao vậy ? Bống nghe vậy mới giật mình .Thì ra mấy hôm nay mình ăn chặn thức ăn của mèo – đủ thứ mèo . Nghĩ vậy chứ có dám thú nhận với chủ nhà đâu vì sợ nó cười cho thì mắc cỡ chết . Hèn chi mấy đêm nay cứ nghe tên mèo vàng kêu inh ỏi . Kệ . Ai bảo tụi mày ăn sang cho cố . Mà Trangluong cũng cưng mèo quá cơ . Mèo nhà có 1 con chuyên ăn cánh gà nướng . Còn các con khác thì ăn mỗi con một kiểu đồ ăn hộp của mèo, Riêng mèo hoang thì cuối ngày Trang ra tiệm bán thịt mua mỡ và thịt vun về nướng vàng lên và tới đêm thì mang ra ngoài đường cho chúng nó ăn . Cứ búi xòm xòm . Phức tạp. Mình ăn nhầm là phải
Thức ăn mèo nhà


Thức ăn mèo hoang

Một chuyện nữa . Đi chơi mà mải chơi quá nên khi muốn đi toilet . Xớn sác thế nào mà chạy vô toilet nam . Hiiiii. Sự việc sau đó thế nào thì Bống không kể chi tiết đâu . Hiiii

Chuyên thứ ba – đánh răng bằng thuốc bôi nấm da thay vì kem đánh răng . Kinh quá , Mới đưa vô miệng là ói mật xanh mật vàng làm cho Trang bị một phen hết hồn . Chả là vì trời quá lạnh . Đêm lại thức khuya tám và online . Đi ngủ vào lúc 2h sáng . buồn ngủ quá nên mắt nhắm mắt mở . Thay vì lấy typ kem đánh răng thì lại nặn vô bàn chải kem bôi da . Cho chừa cái tật ham vui

Dầu sao đi nữa đi chơi chuyến này vẫn vui . Có khi không có những sự cố trên lại không có cái gì để mà cười các bạn nhỉ .
Chúc các bạn của Bống vui cuối tuần
hehehe trước đã..
Trả lờiXóahahahahah ..Nhìn Bống hướng về toilet tức cười quá ...!
Trả lờiXóaTrời ơi! chuyện bây giờ mới khai, đọc xong rồi, ăn tranh với Mun đen thui rồi,
Trả lờiXóaMun đen thui ơi! vào mà xem Bống tranh ăn với Mun nè..hahaha....
Không đươc cười cơ mà
Trả lờiXóa:D vui la` chinh' Chi. oi !
Trả lờiXóatha^y' Bo^ng' vui em cung~ vui la^y :)
heheheh ...Bống làm Kanguru ..tuyệt thiệt !!!
Trả lờiXóaTrang khai trước rồi, bà dì lẩm cẩm, đánh răng nhầm thuốc rồi cười ré.:) May đi với vợ chồng chủ tịt có ít thời gian nên hổng có sự cố nào hi hi:)
Trả lờiXóaTớ nín cuời đến muốn ... tè rồi .
Trả lờiXóaSao Bống lại không cho cười, cuối tuần mọi người được dịp thư giãn với người thật việc thật rất vui đó... cười he he nè...
Trả lờiXóaBác phó nháy nào chụp cho chị Bống bức ảnh lom khom đi vào toilet đó.
Trả lờiXóaNghe chị Bống kể đúng là "chuyện thật như đùa". Thế mà lại ko cho cười làm sao chịu nổi.
Trả lờiXóaCô cháu trangluong yêu quí của Bống no canh chụp đó
Trả lờiXóaCứ tè rồi thay quần chị ơi
Trả lờiXóaBống ơi, sao lại giấu cái chi tiết hấp dẫn nhất vậy? Trong...toilet nam đấy?
Trả lờiXóaÔi, sao dân Úc phí phạm vậy há! He he he... :))
Trả lờiXóaHà hà, ko ngờ chị cũng... tham ăn giống em.
Trả lờiXóaOH !
Trả lờiXóaCó thật vậy sao ?
Chuyện bây giờ mới kể ?
Thế ra mèo tới bị mắng oan đấy !
hehe cái bị xăm xúi đi nhầm toilet tớ chả thèm gọi , tớ để vào đó ... nghe la hét rum` trời ! hehe
Cứ để tớ vô rồi rình chụp hình .Heeee. Cháu mình nó lại muốn cho mình lên thớt đây
Trả lờiXóahehhee.. qua cười tiếp rồi ra công viên cười nữa nè Bống.. Kể tiếp chi tiết vào toilet nam đi, có thấy gì hông? hahhaha..
Trả lờiXóabống mà kêu em ko được cười chắc có nước em ko vô tolet giống bống đâu mà em tè luôn tại đây luôn á hiiiiiiiii
Trả lờiXóaTè đi ! Coi chừng bị xẻo...b . Heeee
Trả lờiXóaNghe chị kể chuyện đi chơi vui quá. Chi tiêt chắc là thú vị lắm hén chị.
Trả lờiXóaNghe kể chuyện thấy vui và thích quá. Ghen với chị rồi nè. Chị thật hạnh phúc.
Trả lờiXóaặc ặc ặc... mắc cừi quá Bống ui.
Trả lờiXóaThấy nhiều quá nên về Bống cừi hoài đó chị Hà ơi. hahahaa
Trả lờiXóaHe he ..thương Bống thiệt ... rất thành thật ...Sự cố là chuyện thường mà hi hi ...
Trả lờiXóaMay mà Bống đấy . Chớ nếu là em thì còn khối chuyện để kể. HÁ HÁ HÁ....
Trả lờiXóaBống vui tánh quá, kể những chuyện mắc cười mà không xảy ra với Bống.
Trả lờiXóa:D
Sao lại không? Heeee
Trả lờiXóahahahaha...........đọc mấy chuyện Bống kể mà cười té ghế lun.
Trả lờiXóahahahaaaaaaaaaaaa cười đã rồi về thôi Bống ui .
Trả lờiXóaCòn chuyện ...Nhầm Nhà....Quê Nha Trang nào nữa kể ra đi Bống! Không Người ...Thổ như Bicon sang lại nhầm ....Một Tí, thành Hai Tí thì.....Chết!
Trả lờiXóaGhiChú: Bicon ...Mua bản quyền phát hành Bống ơi!
Nu ! Pagadi!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaНу! Ще те чакам още малко.....вечно!!