
Cờ vua là một trong những trò chơi trí tuệ phổ biến nhất thế giới; nó được nói đến không chỉ như là một trò chơi mà còn là nghệ thuật, khoa học và thể thao. Cờ vua đôi khi được nhìn nhận như là trò chơi chiến tranh trừu tượng cũng như là "các cuộc đấu trí tuệ", và việc chơi cờ vua được coi như là một cách để rèn luyện tư duy và bản lĩnh.
Đã từ lâu Bống muốn rèn luyện cho cháu ngoại của mình trở thảnh người đàn ông có bản lĩnh , thông minh và sẽ thành đạt .
Muốn cho Cu Be theo học lớp cờ vua có bài bản , trước hết phải dạy cho nó kiến thức cơ bản về cờ vua . Điều này CPB dư sức . Heeee. Nói thật , Bống nhìn vô bàn cớ cứ như nhìn bức vách . Dạo Mul còn sướng hơn .
Hôm nay là buổi học đầu tiên . Điều không ngờ là cu cậu học rất hứng thú .Nó thuộc ngay mặt quân cờ và nguyên lý chơi . Heeee. Giỏi .
Đã từ lâu Bống muốn rèn luyện cho cháu ngoại của mình trở thảnh người đàn ông có bản lĩnh , thông minh và sẽ thành đạt .
Muốn cho Cu Be theo học lớp cờ vua có bài bản , trước hết phải dạy cho nó kiến thức cơ bản về cờ vua . Điều này CPB dư sức . Heeee. Nói thật , Bống nhìn vô bàn cớ cứ như nhìn bức vách . Dạo Mul còn sướng hơn .

Hôm nay là buổi học đầu tiên . Điều không ngờ là cu cậu học rất hứng thú .Nó thuộc ngay mặt quân cờ và nguyên lý chơi . Heeee. Giỏi .

Đấu với ông hăng say - tất nhiên ông phải bày cho từng bước
Be giỏi quá ! Cháu ngoan và thông minh !
Trả lờiXóaMà ông bà ngoại càng giỏi hơn vì đã kiên nhẫn với cháu !
Trùi ui ! hai ông cháu dễ thương quá..
Trả lờiXóaÔng dạy cháu chơi cờ kìa, một già một thiếu nhi dễ thương ơi là... Các nhà văn hóa thiếu nhi cũng dạy môn này đó Bống. Be ráng luyên nhanh nhanh lên hôm nào thi với chị Ngáo nha... hì hihhi
Trả lờiXóaBông chỉ giỏi ôm CPB... không biết bơi, không biết chơi cầu lông... dở ẹt. ..:D
Trả lờiXóaBống có anh bạn học cùng khóa với CPB là huấn luyện viên cờ vua kìa . Ổng hứa dạy cho Be
Trả lờiXóaBiết nhiều có mà loạn .
Trả lờiXóavậy là ông ngoại sắp có đối thủ rồi
Trả lờiXóaBe cười ko thấy tổ quốc đâu luôn kìa hihii nhìn ghét thiệt.
Trả lờiXóahehehe... Be giỏi quá ta ui thắng ông ngoại nha. Chàng cừi híp mắt luôn á, dễ zương.
Trả lờiXóaÔng ngoại nhường chứ sao mà thắng được . Thua cho cu cậu sướng
Trả lờiXóaĐúng là ông ngoại nhường cu cậu đó mà. Cục cưng của ông bà đây, Bống nhỉ.
Trả lờiXóaNhìn 2 ông cháu ngồi chơi cờ tự dựng cũng thèm chơi quá à :)
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaCờ vua và cả cờ tướng em đều không biết. Nhà em bây giờ chả ai chơi cờ tướng nữa chứ ngày trước Má em cũng là một tay cờ tướng khá lắm.
Bống cũng không biết cờ vua thì hai chị em mình giống nhau ở điểm này! :)
Ông thầy dạy cờ tương lai của Be nè - Bạn thân CPB
Trả lờiXóaem Lam choi co*` vua mo^i~ ngay` tre^n computer (dda^u' voi' computer) , nhu*ng em chi? thang' o? trinh` ddo^. 1, 2 tho^i , khi na^ng le^n 3,4 la` em thua may' ngay :DDD
Trả lờiXóaCu Be sẽ là kiện tướng cờ Vua trong tương lai để bà ngoại thỏa ước nguyện nha!:-)
Trả lờiXóaÔng mê cháu ngoại quá, hèn gì chả thèm óp, sàn...gì gì hết !!!
Trả lờiXóa