Những ngày này Nha Trang đang nhộn nhịp chuẩn bị cho Festival - Nha Trang điểm hẹn 2011 . Thời tiết mát mẻ chứ không nóng như SG . 5h30 tàu tới NT thì 7h30 CPB và Bống dẫn Be đi tắm biển diệt sâu bọ . Heeee .Nghe nói buổi trưa dân chúng xuống biển tắm đen nghịt nhưng do sợ cháy da nên Bống không ra .Tối đến từng tốp người nhậu đầy bờ biển . Họ hò hát vui vẻ . Mời các bạn xem vài hình ảnh
Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011
Bống đi ăn Tết Đoan ngọ ở Nha trang
Những ngày này Nha Trang đang nhộn nhịp chuẩn bị cho Festival - Nha Trang điểm hẹn 2011 . Thời tiết mát mẻ chứ không nóng như SG . 5h30 tàu tới NT thì 7h30 CPB và Bống dẫn Be đi tắm biển diệt sâu bọ . Heeee .Nghe nói buổi trưa dân chúng xuống biển tắm đen nghịt nhưng do sợ cháy da nên Bống không ra .Tối đến từng tốp người nhậu đầy bờ biển . Họ hò hát vui vẻ . Mời các bạn xem vài hình ảnh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Sao ko có hình chị mặc áo tắm?
Trả lờiXóa:D
Không dám xuống sợ nước biển dâng và dân chúng lại kiện vì phá vỡ không khí Festival
Trả lờiXóaTT mún dòm thấy cái pic Bống nhận nước CPB
Trả lờiXóa:))
Mún nhận nước người khác mà đứng trên bờ vậy ta?
Trả lờiXóaHem có đâu
Trả lờiXóaÔng dụ cháu vô mỹ lầu hả :))
Trả lờiXóaBống ở đến 18 hãy về
Trả lờiXóaChương trỉnh là tối thứ bảy về
Trả lờiXóaChẳng bù lại cho SG, buồn lắm Bống ơi.
Trả lờiXóaTrông hình rất vui....
Ông dẫn cháu về nhà để đi nhậu tiếp
Trả lờiXóaông và cháu diệt sâu bọ đây mà.. jhehhee... thây biển thích quá!
Trả lờiXóahehhee.. Bống canh chup CPB mà mờ mờ thế kia...
Trả lờiXóaphơi nắng đen thùi lùi đó nha Be.
Trả lờiXóabiết ngay là nàng hông dám xuốn g nước, chỉ làm điệu trên bờ dể chụp hình thôi. hehhehee..
Trả lờiXóaxế chiều mà sao tối zị?
Trả lờiXóavô vô 100% nè.
Trả lờiXóaPhải Bống không ta?:))
Trả lờiXóafestival biển giăng đèn rực rỡ quá hen.?
Trả lờiXóaBảo bị ép chụp hình hi hi:))
Trả lờiXóa2 ông cháu đen thui hiihi
Trả lờiXóaBe dạn nước ghê .
Trả lờiXóaBiển hôm nay xanh rồi nè.
Trả lờiXóaDzui thế :D
Trả lờiXóaBe bây giờ đen quá rồi Bống ơi hihi
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaEm đang đau mắt chút chút nên không xem ảnh cho rõ được. Vậy là một công đôi việc chị há.
Bức ảnh rất đẹp, Bống à.
Trả lờiXóaHôm nay cậu nhóc trông lớn quá.
Trả lờiXóaBống giống phóng viên săn ...mồi quá.
Trả lờiXóaCả hai ông cháu đều đen.
Trả lờiXóaVậy mồi là gì hả chị Yến. Ặc ặc.
Trả lờiXóaĐêm đẹp.
Trả lờiXóaKhông ai chụp cho cả ông, bà và cháu nhỉ?
Trả lờiXóaDân chúng bị sâu gì màphải xuống tắmm biển diệt sâu ghê vậy chị ? Nếu mình xuống có bị sâu của nguời khác chạy qua hông ?
Trả lờiXóaBống nhỏ bé giữa đuờng đêm nè
Trả lờiXóaTheo phong tục hồi giờ thì vào dịp Tết Đaon Ngọ - Mùng 5 tháng 5 âm lịch . Người ta ăn trái cây , ăn cơm rượu .. và cả cúng xôi gà nữa nhằm cầu cho không bị đau bệnh ( gọi chung chung là diệt sâu bọ ). Dân ở gần sông biển thì xuống tắm để trôi hết bệnh tật ( sâu bệnh)
Trả lờiXóaNhớ Bống quá đi :))
Trả lờiXóaem thik đàn ông đen thui
Trả lờiXóaSau 1 lần em bị sóng biển đánh bật phao khỏi tay, người cắm ngược xuống nước em sợ xuống biển lắm, chỉ đứng trên bờ ngắm biển thôi.
Trả lờiXóaDa rám nắng gần bằng người xứ biển chính gốc rồi:-))
Trả lờiXóaMa no oi di choi hoai ah lam 2 ghen ty waaaaa hiiiiiii
Trả lờiXóaHai ông cháu nhớ biển lắm đây.
Trả lờiXóaCó được một cục cưng thế này là nhất rồi Bống hén.
Trả lờiXóaLúc nào mà biển vắng thế hở Bống ?
Trả lờiXóaĐến biển thì phải xuống nhúng nước cho mát chị ơi.
Trả lờiXóaXem ảnh mình muốn bay về Nha Trang ngay lập tức. ;-)
Trả lờiXóatrùi, chàng lớn và phơi đen quá vậy Bống. hehe
Trả lờiXóaui, soang quá ta, kg nhận ra Bống.
Trả lờiXóahai ông cháu đen ngang nhau. hehee
Trả lờiXóachời, Bống em cháu chụp kìa. hehehe
Trả lờiXóachẹp quá Bống ui.
Trả lờiXóaSáng hôm qua
Trả lờiXóa"Nhà Trang" dạo này đẹp ra nhỉ .....l??????
Trả lờiXóaÚi trời 2 ông cháu cà
Trả lờiXóaCu Be hôm nay lớn thế ..nhận ko muốn ra luôn á Bống
Trả lờiXóaUi Bống đẹp
Trả lờiXóaNhìn ông thẹn thò quá :))
Trả lờiXóaBống nhậu dữ hè
Trả lờiXóaBống dữ dội quá ! Giết sâu bọ ở Nha trang , vậy còn sâu bọ ở SG thì sao ?
Trả lờiXóaRa biển thế kia thì sâu bọ nó chết hết rầu!
Trả lờiXóaKiểu ...diệt sâu, bọ này, Bicon sao học được! Thảo nào con sâu của Bicon ....vẫn sống ! Huuuuuuuuu
Trả lờiXóaBống ta không có ....Sâu, Bọ! Chúc mừng....
Trả lờiXóaBà ơi, Cháu muốn....Ngủ cơ! Hiiiiiiiiii
Trả lờiXóaNgồi ...Xổm mà Nhậu dữ vậy là ...Ngã lăn chiêng đấy Bống ơi!
Trả lờiXóaBicon về đi ngủ rồi, chẳng ai làm phó nháy ....Hộ đâu! Heeeee
Trả lờiXóaGhiChú: Muốn chụp hình hộ, hãy gọi điện cho Bicon.....09999999999....nhá!
Cô Bống ăn tết đoan ngọ mà chưa uống nước biển cho no bụng là chưa ăn tết rồi!
Trả lờiXóaCuối tháng này em cũng sẽ ra Nha Trang. Xem bộ ảnh thấy nóng ruột quá !!!
Trả lờiXóaPhải như có Bống nhỉ
Trả lờiXóaĐang hứng thú với nghề phóng viên giải trí ..ha ...
Trả lờiXóa