
- Em vẫn yêu màu tím
- Dạo vườn nhà thôn nữ Thanh Mỹ
- Dạo chơi Chợ Cũ
- Nàng tiên cá Kim Hoàn
- Nàng tiên cá Kim Hoàn
- Cô thôn nữ Thanh Mỹ
- Thăm nhà Từ Đường của Mộng Lan
- Anh Đờn đi học khiêu vũ
- Lang thang chủ nhật
- Nhiệm vụ bất khả thi
- Be về với biển
- Bánh căn Nha Trang . Heeee
- Bống đi ăn Tết Đoan ngọ ở Nha trang
- Chủ nhật tung tăng vườn cây sinh thái
- Chim ở Úc
- Mèo nhà Trangluong
- Chúng tớ đi thăm vườn thú ở Sydney
- Bống lại tiếp tục ăn kiêng ở xứ chuột túi bằng tiệc BBQ
- Bống đi hoang
- Oshin ở công viên
- Bống du xuân muộn
- Hái lộc đầu năm
- Tám trong đám cưới
- Quà 8/3
- Têt Canh Dần
- Lễ hội hoa Hà nội - 2010
- Lễ hội hoa Hà nội - 2010
- Con gái & cháu ngoại
- Suối Hoa Lan- Rẫy
- funny
wow, ở đâu thế Bống?
Trả lờiXóaCái tướng đứng sềnh điệu gớm luôn á.
Trả lờiXóacafe hay sàn vậy chị?
Trả lờiXóachàng ròm ròm như anh K á.
Trả lờiXóaDạo này mình bị tụt hậu mất rồi.
Trả lờiXóaTấm này hay nè.
Trả lờiXóaHa ha ha...cái váy xòe đẹp quá.
Cafe dance đấy . Heeee . NT có loại cafe này Moon ơi
Trả lờiXóaTư thế sắp ...te nè.
Trả lờiXóaVáy ai may đấy nhở . Heeee
Trả lờiXóaBiểu diễn thời trang Ngọc Yến là chính
Trả lờiXóaThầy dạy trước đây của Bống
Trả lờiXóaCô giáo đầu tiên của Bống đấy
Trả lờiXóaB ui, em đang học. Hôm nào Bống làm kép cho em nha...hihi.
Trả lờiXóaVề NT nhảy mí sướng - Quán Nhớ ở đường Huỳnh Thúc Kháng đấy
Trả lờiXóaHì hì...hôm nào phải nhờ B luyện thêm mới dám ra đại chúng.
Trả lờiXóaOkie MM ơi
Trả lờiXóaChà chà ! Chị đi mà không kêu em há.
Trả lờiXóaDi mấy lần mà chả lần nào rủ rê em hết trơn. Hic !
Trả lờiXóaNói thế chứ em chưa biết nhảy kiểu xoay thé này. Hehehehehe.....
Trả lờiXóaEm chả biết te...Hehehehe...
Trả lờiXóaHahaa thì ra hôm nay trốn tớ đi nhảy đầm nha :))) nhìn cái tướng đứng thấy ghét :)))
Trả lờiXóasao nhỏ Moon này cái gì cũng lôi anh vào vậy?;-)
Trả lờiXóaluyện bachata hả Bống?;-)
Trả lờiXóaBống nhảy điệu cha ơi cha...ha ha
Trả lờiXóaCon thấy Bống nhảy sánh điệu thiệt. Mà Bống ơi, Bống về Nha Trang sống luôn ở ngoài đo hả Bống.
Trả lờiXóaWow ! bộ quần áo xinh, người xinh và vũ điệu cũng xinh...
Trả lờiXóaDễ thương lắm B ơi!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaBống cứ tự xưng mình là Oshin. Oshin mà được như Bống thì nhất rồi, làm chủ có thể còn không sướng bằng Bống Oshin đấy.
Hihi..
Trả lờiXóaKép hổng đẹp chai Bống ạ.
Trả lờiXóaHaha.. dễ thương lắm.
Trả lờiXóaYến ơi! chị cũng một bộ đó nha.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaBống là Oshin mà đi du lịch hết nước này đến nước khác, hết trò vui này đến trò vui khác, hết ra Bắc vào Nam lại về Trung với biển cát mênh mông, lương sao đủ để đi dữ vậy, Bống chỉ em mí! Hihi....
Kép nhìn hay ghia ta. Chính xác
Trả lờiXóaDẫn cháu ngoại về tắm biển . Tối thứ bảy vô lại
Trả lờiXóaThầy dạy Bống đấy
Trả lờiXóaBống siêng năng nên bà chủ thưởng đó
Trả lờiXóaNhảy điệu quá ta, cho luôn điểm 10
Trả lờiXóaủa, luyện cẳng ở quán cà phê sao Bống?
Trả lờiXóaĐúng là biểu diễn thời trang, nhưng phải chi có hình tung váy nhìn mới đã Bống ui... hihi.. hôm nào về SG kép Lâm dìu điệu valse Hà chộp cho..
Trả lờiXóaHiện nay ở NT có một số quan cafe có sàn nhảy. Cafe này là cafe Nhớ ở đường Huỳnh thúc Kháng
Trả lờiXóaĐẹp quá !
Trả lờiXóaĐang nhảy Bachata .Heeee. Nhấc chân nhấc cẳng
Trả lờiXóaNhuyễn lắm, tuyệt !
Trả lờiXóaBuổi trình diễn quảng cáo cho công ty may mặc NY đó hả !
Bộ cánh đúng điệu nhen,,
Trả lờiXóaHôm nào may cho mỹ một bộ vời Yến ơi ...
Trả lờiXóaĐẹp nè ...
Trả lờiXóa