Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Miệng nam mô bụng một bồ ...trái cây


Hay được tin phật tử Huynhtran - pháp danh Diệu Đạo sẽ đi hành hương ở Lâm đồng . Bống quyết chí đu theo . Nếu không có chỗ cũng đi - nằm trong cốp xe cũng cam lòng .May thế . còn một chỗ vì ông hàng xom nhà Huynhtran bận đột xuất . Vậy là Bống theo . Từ hồi giờ Bống luôn mang tiếng chọc ghẹo , lừa đảo nhiều người , Bây giờ đi hành hương - nhân tiện tìm hiểu về đạo Phật để tu thân tích đức . Heeee. Ít ra không được học hành từ các sư thầy thì cũng học được đôi chút về giáo lý đạo Phật của Phật tử Diệu Đạo chứ nhỉ .
Vậy là ngay sau khi an tọa trên xe , theo yêu cầu Phật tử Huynhtran bắt đầu giảng giải cho Bống nghe về Đạo phật . Bống nghe rất hào hứng . Nào là Quan thế Âm Bồ Tát vì thương bồn chúng , trời , rồng V...V liền nhận chuỗi ngọc chia làm hai phần : Một phần cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni , một phần cúng tháp đức Đa Bảo . Nào là vô chùa phải luôn tỏ thái độ thành kình trước chốn tôn nghiêm . Phải luôn chắp tay :' Mô Phật ". Đừng trước bàn thờ phật phải thành kính chắp tay và nói : Nam mô a di Đà phật ...v..v . Bống nghe rõ chừng 30 phút rồi hình như ngủ tít ( Không biết có ngáy không?)- Khi mở mắt ra thì đã tới Bảo lộc - đoàn vô chủa của ni cô Minh Tâm





Đi có 3 ngày thì chúng tôi được đi tới 7 chùa : Chùa cô Minh Tâm , Thiền viện Trúc lâm . Chùa Hương sen ,chùa Dược sư , chùa cô Phổ Minh , cô Diệu Mỹ, Bát nhã ni viện và còn đi qua nhiều chùa khác  .Chúng tớ được ăn cơm chay 2 bữa : Lúc đi và lúc về





Vô chùa nào cô giáo Diệu Đạo lúc nào cũng thành kình trước bàn thờ phật và tất nhiên học trò Bống cũng vậy






Vái phật xong , với bản tính háu ăn của mình Bống bắt đầu đi dạo quanh chùa . Ôi chao ơi ! Vườn cây sao mà lắm quả thế : Sầu riêng , chuối , bơ , mít , thơm , đu đủ ...Thèm quá đi . và thế là Bống tìm cách chôm









Đang chôm say sưa thì chợt thấy tiếng sột soạt bên kia góc vườn . Ai thế kia nhỉ ? Ối giời ơi !Thì ra cô giáo Diệu Đạo . Heeee. Tưởng chỉ có mình gian chứ . Ai dè ...








Kết quả là chúng tớ chôm sơ sơ  một cốp xe đầy trái cây - Trong đó có 2 buồng chuối












Photobucket
Tham quá không có chỗ để hành lý khổ thế này đây


Photobucket

28 nhận xét:

  1. hehehehe, thiện tai thiện tai, Bống nam mô tay chôm trái cây, hehehehe

    Trả lờiXóa
  2. Gần "Phật", không ngộ nhiều thì cũng ngộ được chút chút Bống hén.

    Trả lờiXóa
  3. CHị Bống quậy quá..leo tít lên cây...

    Trả lờiXóa
  4. lần đầu tiên em thấy cây bơ

    Trả lờiXóa
  5. cảnh chùa thanh tịnh quá chị ơi, nhìn bàn cơm chay mà thèm ghê

    Trả lờiXóa
  6. Ăn kiêng như thế đỡ sợ "tường đè" ha Bống?

    Trả lờiXóa
  7. Hehe... các chùa trên Đà Lạt, chùa nào tới chính ngọ cũng được các sư cô cho ăn cơm hết Bống à...

    Trả lờiXóa
  8. tớ thì cứ sợ phải nhìn thấy ... quần của cô Minh Tâm , cô Diệu Đạo, cô Diệu Mỹ ... bị Bống mặc nhầm về lại nhà !
    hú vía !

    Trả lờiXóa
  9. Hai tay cầm 2 quả bưởi rồi đưa lên trước ngực mà vái thì mới thiêng ( phật mới chứng giám ).

    Trả lờiXóa
  10. Nam mô a di đà phật ..............Nam mô a di đà phật ..............Xin phật phù hộ cho 2 chúng sinh này hái nhầm trái mơ có con xâu trong đó , để khi đem về 2 thí chủ này hỏng dám ăn mà chỉ để đầu giường đêm đêm ngắm chơi hiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  11. Thấy ăn uống mắt sáng rỡ thế kia, thì tâm chưa tịnh đâu... hi hihi..

    Trả lờiXóa

  12. Vô chùa chôm trái cây thì Phật thấy Phật cũng thương mình thêm Bống há.

    Trả lờiXóa

  13. Cười nhất là khi nghe chị huynhtran giảng về đạo, Bống nghe một lúc là ngủ tít. Chắc đã đắc đạo rồi đó Bống ơi... Hihi...

    Trả lờiXóa
  14. Đắc đạo là cái chác. Ngủ dậy vẫn thấy phật tử giảng đạo

    Trả lờiXóa
  15. Chúc Bống thân tâm luôn an lạc nhé.

    Trả lờiXóa
  16. Bống chỉ....Ác Khẩu thôi! Chứ Tâm Tuyệt vời! Trèo cây, không hái quả, mà chỉ ....Rờ chơi, không sợ nhựa ra tay! Heeeeeeeee
    Chuối Nhà Chùa hái từ lâu rồi, chẳng có Bần đạo nào đến, nay có Bống nên được nhận Lộc ...Thừa ! Heeeeeeee
    GhiChú: Nhìn cuống của buồng chuối là biết nè! Nhưng nhớ chia Lộc Thừa (Còn hơn không có lộc!) nhá Bống ơi!

    Trả lờiXóa
  17. đọc bài này con thấy được sự thanh thản trong tâm hồn Bống.

    Trả lờiXóa
  18. Không biết chị Bống đã được cô giáo Huynhtran dạy cho cách tụng kinh chưa, có thuộc được ít nào không.

    Trả lờiXóa
  19. Ôi 2 lạy Má lun....lúc nào cũng "quậy" được :) Sư Cô cười hiền và tươi, chánh điện Chùa nhìn thật ấm cúng và trang nghiêm.... con thấy lòng thoáng nhẹ nhàng :D Chúc Má và gia đình cuối tuần thật vui ạh hiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  20. Có chứ . Dạy mới biết lạy Phật chứ

    Trả lờiXóa
  21. Mô phật...đi chùa mà leo trèo cứ như khỉ há há ..thiện tai thiện tai há há

    Trả lờiXóa
  22. Ha ha.. có ba đứa nhỏ đu theo nữa thì dzui nữa đó Khúc ơi!

    Trả lờiXóa
  23. Lần sau CG cho Bống đi nữa nhá. Quá tam ba lượt, sẽ chính quả thôi! Lần đầu như vậy là tốt rồi!

    Trả lờiXóa
  24. Vậy hả, vậy lần sau Cô dắt Bống đi chùa Hương - chùa Trấn Quốc - chùa Đậu ... 100 cảnh chùa nha Bicon ơi!

    Trả lờiXóa
  25. Đương nhiên rồi đó Bicon, đồng thời kg cho ngồi cáp treo mà bắt Bống leo bộ lên đỉnh chùa Đồng Bicon nhỉ...........hiiiiiiiiiiiiiii nghĩ để B leo là là là thấy khoái rồi.

    Trả lờiXóa
  26. Mấy người nói xấu Bống rồi . Heeeeee

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters