
Mới đó mà đã một tháng kể từ khi nó từ bỏ tình yêu đầu đời . Một tháng trôi qua như một cơn ác mộng . Nỗi đau không còn buốt nhói nhưng cứ gậm nhấm từng thớ thịt của nó . Nó biết rằng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua và sự bình yên sẽ lại về với nó – đời nó còn dài mà .Nó mới 19 tuổi
Quê nó ở miền Trung – một vùng quê nghèo . Thi đậu Đai học nó khăn gói vô Sài gòn để theo học . Sài gòn ồn ào náo nhiệt nhưng quả là nơi nó coi là thiên đường . Sau này có tốt nghiệp đai học nó cũng sẽ chả quay lai quê nữa vì nó nghe nói ở đây dễ kiếm tiền hơn ở quê nó . Cuộc đời sinh viên của nó trôi qua một cách êm đềm nếu như nó không gặp anh ta.
Gần chỗ trọ của nó có một công viên . Ở đó dưới tán cây mát rượi . dân chúng xung quanh ngoài việc đi dạo mát còn tham gia các hoạt đông TDTT – trong đó có bộ môn khiêu vũ . Tự nhiên nó thấy môn khiêu vũ quả thật là hâp dẫn và nó đã ghi tên tham gia. Và cái gì đến cũng đã đến – Nó đã gặp anh ta – một ông thầy dạy khiêu vũ .
Giờ đây nó cũng không thể nhớ là nó yêu anh ta từ lúc nào và yêu như thê nào . Chỉ biết rằng lúc đó nó như đi trong cơn mơ . Ngụp lặn trong hạnh phúc sau nụ hôn đầu tiên. Lúc đầu còn gặp anh ta sau giờ học khiêu vũ .Nhưng sau đó , có những lúc nó trốn học để theo tiếng gọi của tình yêu . Và nó đã trao cái ngàn vàng của mình cho anh ta vì anh ta hứa sẽ chờ nó học xong sẽ cưới nó .
Mọi việc cứ thế trôi qua và đến bây giờ nó vẫn cứ nghĩ là mình hạnh phúc nếu không có một sự tình cờ.
Tình cờ nó tới chơi nhà một cô cùng trong câu lac bộ khiêu vũ . cô và nó cùng học mấy bước Rum ba qua clip cô quay ở lớp . Vừa tập cô vừa vui vẻ kể chuyên về ông thầy dạy khiêu vũ : “ Thầy trông thế mà đào hoa lắm .Trông trẻ vậy chứ gần 50 tuổi rồi đấy . Có vợ con rồi mà bây giờ còn có nhiều ngưởi yêu lắm . Cô phụ giảng với thầy kia kìa – nhìn đẹp gái vậy mà mê thầy như điếu đổ . Mấy năm rồi đó . Chưa hết . Nghe đâu thầy còn bồ với cô người yêu đầu của thầy . Cô này đã ly dị chồng . Heeee” …
Lúc này mắt nó như hoa lên . tai nó lung bùng . Vậy là sao ??? Và nó òa lên khóc với cô đó .
Vậy mà ảnh nói vơi con là ảnh độc thân , mải lo làm ăn và điều cốt yếu là chưa tìm thấy nửa kia của mình. Ảnh luôn nói với con “ Anh yêu em . Em luôn là của anh vì em là người phụ nữ cho anh khoái cảm “
Nó đâu biết rằng mấy người phụ nữ kia cũng luôn nhận được những lời ngọt ngào đó
Nó gào thét lên như điên như dại .Nhiều đêm nó còn định rời bỏ cuộc đời này để quên được anh ta – tên Sở khanh . Nó ước gì nó mất trí nhớ luôn để khỏi nhớ …
Vết thương rồi dần dần sẽ liền da, không còn đau nữa nhưng nó vẫn để lại những dấu tích, những vết sẹo có thể mờ dần theo năm tháng nhưng có lẽ sẽ không bao giờ biến mất. Nó phải cố gắng bởi vì trước mắt còn rất nhiều khó khăn. Có thể nó sẽ phải trả giá cho những sai lầm mà nó mắc phải nhưng nó không chỉ làm bản thân nó đau mà nó còn làm cho ba má nó đau nữa. Nó đã bắt quá nhiều người phải lo lắng cho nó .Nó phải đứng dậy thôi vì bao nhiêu người đang mong chờ vào nó
(Một chuyện nghe được của một người bạn)
Đọc xong thì thấy cần tìm hiểu thêm chữ ""tình"" với muôn vàn ý nghĩa của cuộc đời này.?
Trả lờiXóaVới đàn ông thì vì sắc, đàn bà thì vì tai nghe..
Có còn có không nhỉ - những đàn ông vì nghĩa vì tình - Bống nhỉ? Hình như hiếm lắm.
Có con gái nên luôn thương cho con gái . Đàn ông vì nghĩa vì tình vẫn có nhưng thời nay có vẻ hiếm
Trả lờiXóaCó lẽ thế, vì đàn ông theo đặc tính sinh học họ dễ dàng buông thả và thích chiếm hữu,
Trả lờiXóanên tìm được người đàn ông biết giữ gìn bản thân họ vì nghĩa vì tình thì hiếm lắm thay.!
Đàn ông là giống tham lam mà
Trả lờiXóaGió cũng được nghe câu chuyện này từ người bạn của Bống ...
Trả lờiXóaThương quá cô bé con ngây thơ...!
Xã hội ngày càng có nhiều Sở Khanh như vậy nên đúng là phải dạy cho con gái bản lĩnh và tỉnh táo để tránh mắc bẫy ái tình.
Trả lờiXóaMay mà em có con trai - Alex
Trả lờiXóaVà mình cũng phải dạy con trai mình biết làm người quân tử nữa chứ Bống!
Trả lờiXóaĐúng rồi chị. Có con gái lo lắng sẽ gấp đôi, nhất là ở cái xã hội nhiễu nhương như bây giờ.
Trả lờiXóaDầu sao có con trai vẫn đỡ lo hơn . Tât nhiên là phải dạy con trai mình rồi
Trả lờiXóaThèng già này 50 tuổi rồi, đi nữa đoạn đường đời mà cũng k tha cho con bé đáng tuổi con gái mình. Thật là loài cầm thú ham xác thịt. Rồi con cái hắn sẽ phải gánh hậu quả này, nhưng trước tiên là hắn. Sau này già chống gậy đi chẳng ai thèm quan tâm & chăm sóc. Luật nhân quả ở đời tránh đâu cho thoát.
Trả lờiXóaCái đồ thèng già đốn mạt. ( nhờ Bống chuyển lời của con tới bạn của Bống. Rồi đây hắn phải nhận cái sự đau khổ như thế từ con cái của hắn cho mà xem. Đời có vay có trả, và cũng trả rất sòng phẳng đó ạh)
Bống biết mặt thằng cha này . Nếu được Bống băm cái mặt nó ra
Trả lờiXóaThôi ai làm nấy chịu, chứ đừng bắt con cái họ chịu cho cái nhân do họ gây ra.
Trả lờiXóaNếu được thì chính người đó bị trừng phạt bởi bệnh tật hay bị sự trừng phạt khác..chứ đừng để ai gánh thay cho họ.
ờ..ai làm nấy chịu đi...
Trả lờiXóaĐúng là thường ẩn sau cái nét duyên dáng, hào hoa là sự sở khanh, lường gạt. Cha này rồi cũng chẳng có cuộc tình nào đẹp hết Bống ơi, không chừng bị HIV/AIDS nữa chứ. Ông ấy "gieo gió ắt sẽ gặt bão", còn cô gái ấy có vết sẹo trong tim nhưng cuộc sống sau này sẽ thanh thản hơn là phải làm vợ ông ta.
Trả lờiXóaBol61
Trả lờiXóaCô cũng nghĩ như cháu, cuối đời hắn ta sẽ bị cụt tay què chân lãnh lấy những cái nợ mà hắn ta đã gieo. Điều bất mãn ở đây là hắn nỡ lừa gạt một cô bé đáng tuổi con hắn. Thật là vô lương tâm. Vừa xót thương cho cô nhỏ đó vừa muốn băm vằm thằng cha đồi bại.
Trả lờiXóaNgười này đi gieo hoạ!!!
Trả lờiXóaBống ghi danh dùm em lớp khiêu vũ này nhé
Trả lờiXóahehe
Ủa, hôm nay chị Bống đổi tông hen.
Trả lờiXóađàn ông luôn bốc phét và đàn bà luôn chết vì hai tai.....
Trả lờiXóaRặn mãi mí phọt ra . Heeee
Trả lờiXóaTuần sau đi học nhé . Thế nào cũng dính chưởng
Trả lờiXóaHi hi bé cái nhầm ..mình tưởng chuyện tình của con bi nu ..xin lỗi nha ...Hôm nay Bống viết chuyện nghiêm túc ... chính vì vậy mà nói đến ''khiêu vũ '' ai cũng nghi ngờ ...này nọ ..
Trả lờiXóachắc hum nay Bống có tâm trạng hén, nên mới "phọt" ra entry này, hê hê hê
Trả lờiXóaEm giai nói chuẩn không cần chỉnh
Trả lờiXóathằng này láo thật hix
Trả lờiXóaSở khanh như lão già ấy bây giờ nhiều lắm. Chỉ thương chị em phụ nữ mình cứ bùi tai vì những lời ngon ngọt.
Trả lờiXóaXã hội lúc nào cũng có nhiều cám dỗ và cạm bẫy, nhiều khi ta sống gần cạnh người xấu mà chẳng biết cô ạ ... thương cho các cô gái từ tỉnh xa vào sg, sg là chốn thiên đường trong mắt những cô gái quê, nhưng cũng chính cái thiên đường đó rồi một ngày ko xa sẽ chôn vùi cuộc đời của họ
Trả lờiXóahehehe... không có chị nha Yến. Ai nói càng ngọt chị càng cảnh giác... Ngay cả nữ mà ngọt với chị chị cũng ghét... vì giả tạo quá...hi hihi..
Trả lờiXóaCon gái nhẹ dạ thì chết còn đàn ông như lão thày dậy khiêu vũ thời nay nhiều lắm.
Trả lờiXóaMay hồn . Chả ai nói ngon ngọt với em kể cả khi còn " bé bỏng " .Hi hi hi...
Trả lờiXóaKim Hoàn không ưa ngọt mà ưa quát . Heeee
Trả lờiXóaHaizz...Mong cho cô bé sẽ sớm vượt qua nỗi đau này.....nếu không sẽ còn nhiều hệ lụy xảy ra....Nếu Má nó ơi biết cô bé này thì 2 nghĩ Má nên an ủi và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cô bé nha Má. Lúc này con nghĩ cô bé rất cần 1 chỗ dựa về tinh thần. Khi người con gái sống xa gia đình vaà gặp chuyệnsẽ có những lúc chênh vênh, mất phương hướng, con biết Má sẽ quan tâm tới cô bé này nhiều hơn sau khi viết entry này...
Trả lờiXóaCon tin vào "nhân quả"....mà nhân quả thời này là báo ứng liền không cần phải đợi lâu đâu ạh.
Cô bé này sẽ vượt lên chính mình 2 ơi
Trả lờiXóaHaizzzzzzzz!
Trả lờiXóaNai vàng ngơ ngác !!
Trả lờiXóaChiện của Bống ùi. Khâu và tim rùi khiêu vũ típ nào.
Trả lờiXóa:))
Đúng là thằng già đê tiện.
Trả lờiXóaNó không muốn thì cũng phải chịu, đó gọi là cộng nghiệp đó chị.
Trả lờiXóa