Giờ muốn ăn xoài quá Bống, hồi nãy trên đường về, thấy một người chở theo sau giỏ xoài y như of Bống, hỏi nó mua 1 kg... nó nói: bán sĩ hết rồi.. hì hi..
một năm có 20 USD thôi, có gì đâu mà mơ ước vậy Khúc... mỗi tháng chỉ tốn khoảng tô bún bò có 2 cục giò heo to... hehhee.. nhịn 1 tô chơi được cả tháng, rẻ quá kìa..:D
Ăn nhậu wài nhen...
Trả lờiXóaHổng lẽ daothanhhai ?
Trả lờiXóaDu tươi hơn hớn nha !
Bicon cũng ngạc nhiên: Ai bên cạnh CG Khúc và Bống đây? Hiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaAi zậy ta , sao thấy nhỏ Du hớn hở quá hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaCô gái áo đỏ , NC thấy hơi quen quen đó Bống ui
Trả lờiXóaĐố Bicon. Bicon nói trúng thế nào Bống cũng thưởng.. hi hihi...
Trả lờiXóaBicon ơi! khỏi hỏi nhé, coi chừng nhầm to đấy.. Cô biết không phải ngưới í đâu Bicon ơi!
Trả lờiXóaUi ! Họ vừa mới ăn nhậu với nhau xong ...
Trả lờiXóaKhúc giới thiệu Bạn giai á ?
Trả lờiXóagiờ có 2 người vẫn còn nhậu đó chị.. heheheh..
Trả lờiXóahehhehe.. người từ phương bắc ..:D
Trả lờiXóaNgườ HN đấy - ở khu Thanh Xuân . Heeeee. Gần nhà Bi
Trả lờiXóaHeeeee
Trả lờiXóabạn giai của chị Du hả Bống?
Trả lờiXóamà Bống gầy hơn nhiều đó nghen.
Người này đang hát bài gì đây cách đây 2 năm
Trả lờiXóaChắc cu daothanhhai rồi ...phải ko Bống ?
Trả lờiXóaKhông phải đâu Gió ơi . Gió muốn thấy hình Thai thì vô entry Say của Bống là có
Trả lờiXóaThế thì Gió ...thua !
Trả lờiXóaCó trong Mul mà Gió
Trả lờiXóaGiờ muốn ăn xoài quá Bống, hồi nãy trên đường về, thấy một người chở theo sau giỏ xoài y như of Bống, hỏi nó mua 1 kg... nó nói: bán sĩ hết rồi.. hì hi..
Trả lờiXóaAi mà biết vì người này có mấy bạn trong blog đâu, vả lại một năm vào nhà vài lần thì mọi người chịu thua.. Bống giới thiệu luôn đi mà... hehehee.
Trả lờiXóaGió nhìn quen mà chẳng nhận ra ai :))
Trả lờiXóaKhúc đâu rồi - ra mà giới thiệu đi
Trả lờiXóaKTD hum nai úng Nước Co la Cô chửi nghen
Trả lờiXóangộ ghia
hihiihhi
Nàng nói sao á chứ
Trả lờiXóaGầy đâu mà Gầy.......
Lên Cân thì Cân lun quay tít mù
hehehehe
Cứ theo hình mà nhận định thì Nàng DU....Côn.1 là nhà Bống nóng quá chảy mồ hôi.........2 là.........úng nước rồi nhè ra áo
Trả lờiXóahehehehe
Cũng ốm bớt thật . Heeee
Trả lờiXóaHihii ... tắm mưa đến nhà Bống ướt như chuột đó pehoang ơi :D
Trả lờiXóaÚi chời..chị Gió hôm nay trở thành người sành điệu khi nào thế? em thấy có chữ P ở avatar rùi kìa :D đại gia như chị Hà rùi nha hihii
Trả lờiXóaHahaha...mắc cỡ chết đi được Bống ơi :)))))))))))))))))))))))))
Trả lờiXóaMắc cỡ gì mà không chịu lẹ dùm . Heeeee
Trả lờiXóachị là dân nội trợ mà... dành "đại gia" của người khác họ kiện đó nha nhỏ... hehhee..
Trả lờiXóaMới được tặng đấy ..:)))
Trả lờiXóaChị Hà nội trợ nhưng lại có "gốc bự chảng" !
Trả lờiXóaThích thế chị, ước gì em cũng được tặng nhỉ hihii mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi vì gốc của em hông cóa bự :))))))))))))))))))))
Trả lờiXóahehehe.. ai tặng đấy? Chắc là GG rồi... hi hi.. ổng tặng cho cả năm hay tháng zị?
Trả lờiXóahhehe... chị hông có gốc bự đâu nha, nên đâu có ai tặng.. mà từ sức lao động của con trai bỏ ra đó... Nói cho rõ, lại có sự hiểu nhầm.. hihi hi..
Trả lờiXóamột năm có 20 USD thôi, có gì đâu mà mơ ước vậy Khúc... mỗi tháng chỉ tốn khoảng tô bún bò có 2 cục giò heo to... hehhee.. nhịn 1 tô chơi được cả tháng, rẻ quá kìa..:D
Trả lờiXóaLạc đề rầu
Trả lờiXóahehhee.. thì Bống lái vào đề đi... người ấy là ai, là gì của nhỏ Khúc... mọi người đang hóng hớt tin nóng kìa...:D
Trả lờiXóaHôm nay thì đừng hòng nheo nhẻo "em ở không suốt đời" nữa nha Du :)))
Trả lờiXóaMà công nhựn anh í với Du xứng đôi ghê :)
Bống đâu dám hóng hớt . Ngừi trong cuộc không nói Bống nói nó rượt uýnh cho thì chết
Trả lờiXóaCái hình muada ôm vai Khúc đó, các bạn thấy ở ngực áo nó kỳ kỳ không? hà hà hà...
Trả lờiXóaKTD bị mưa ướt đấy . Có gì mà kỳ
Trả lờiXóavô coi rồi về !
Trả lờiXóaEm chưa biết anh chàng này.
Trả lờiXóa:)
Nó ở HN và là thầy về blog- chat chit của Bống . heeee
Trả lờiXóaThấy roài nha Du:))
Trả lờiXóaKhông biết chàng là ai nhưng thấy nàng có vẻ hưng phấn ?!
Trả lờiXóaBống?
Trả lờiXóa