Đây là hình toilet công cộng ở Houston . Nhìn từ bên ngoài thì nó cũng như các toilet ở nơi khác
Nhưng bây giờ chùng ta vô trong xem sao nhé
Nó được làm bằng loại kính trong suốt một chiều nên khi chúng ta ở bên trong nhìn thấy trong suốt và thấy toàn cảnh bên ngoài nhưng từ ngoài nhìn vô lại chả thấy gì . Heeee. Yên tâm mà xả bầu tâm sự
Haha.. lại đang nghiên cứu cái phần quan trọng nhất để chuẩn bị trước khi đi Mỹ đây..
Trả lờiXóaXin thông báo là nghe nói ở Mỹ khó tìm toilet lắm đó heeeeee
Bống chuyên sưu tầm toillet, Nhớ hồi đi HQ một lô một lốc toillet.. chắc đã từng bị bí và tè trong quần hở?
Trả lờiXóaHáhá làm sao mà đi cho thoải mái hả chị Bống .Nhìn ra ngoài , cứ tưởng người ta đang nhìn mình "đi " thì có nước nín kẹt cứng luôn đó háháhá
Trả lờiXóasao không thoải mái, Ròm đi cầu ao chưa nà ? mát mẻ, vừa ị hay tè vừa ngắm cảnh gió mát trăng thanh, há há há
Trả lờiXóaMình thấy chúng nó ch]s chúng nó có thấy mình đâu mà sợ . Heeee
Trả lờiXóaChời
Trả lờiXóaCó loại kính đó nữa he?
Nhưng mắc cỡ lém chứ bộ
Sao em Bống xì ke hẻm vào ị một nhát chụp coai
heheheh
Tháng sau Bống qua Mỹ sẽ vô ngồi ị thử và ngắm phố phường
Trả lờiXóaTrước đây mấy chục năm thì OK ...chứ bây giờ Ròm hổng có biết là còn được hay không .....nhưng Ròm nghĩ khi kẹt quá thì phải bắt buộc được thôi , anh hả .....háháhá .Cái cãm giác này Ròm cũng muốn thử lại , nhưng chưa có dịp anh Walk ơi hehehehe
Trả lờiXóaBiết là chúng hổng có thấy mình ,nhưng mình mà nhìn chúng thì tự nhiên mình thấy chúng nhìn mình , cảm giác tự nhiên mà chị híhíhí .
Trả lờiXóaKhi nào chị qua bển , chị thử được thì chị cho Ròm biết như thế nào nha .Ròm cũng tò mò lắm đó hehehehehe
hehe trông sạch sẽ ghê
Trả lờiXóaBống còn nghiên cứu món gì là lạ nữa không đó?
Trả lờiXóaCô Bống đang dự định mở toi lét để kinh doanh!
Trả lờiXóaKo quen, chắc cũng khó yên tâm ngồi bài tiết.
Trả lờiXóa:D
dạ đúng rồi Cô hiih, nhà con cửa sổ cũng đang dùng loại kính này, bên trong nhìn ra thấy hết, còn bên ngoài nhìn vào là ko thấy gì lun ihihih
Trả lờiXóaChắc " nín " luôn quá!
Trả lờiXóaBất an lắm Bống ơi.
Trả lờiXóahihi
Ô ! Thú vị thật. Mới đọc tưởng chị vừa bay qua bển ! Chùng nào đi Mỹ vậy chị ?
Trả lờiXóaKhi nào Bống vô đó, TT sẽ ném bể kiếng... Hé...
Trả lờiXóaKhông đâu M. ơi. Mình thấy toilet ở Mỹ hầu như chỗ nào cũng có. Chỉ riêng ở các ga tàu điện ngầm là không có thôi. Đặc biệt toilet ở đây rất sạch: có đủ loại giấy: ở trong thì có giấy lót bàn ngồi, giấy lau. Bên ngoài thì có xà bông rửa tay, giấy lau tay, máy sấy tay. Thường bên ngoài toilet lại có nước uống nữa đó. Mỗi cái khác ở ta là không đâu có vòi rửa cả! Mình đi khá nhiều bang, đều thấy như vậy. Ngộ thiệt!
Trả lờiXóaMột điều cũng hay nữa là toilet (bên này người ta ghi là restroom) rất sạch, người đi rất tự giác xếp hàng. Người già, người khuyết tật, phụ nữ có em bé thì có phòng riêng, rộng rãi hơn, có cả bàn để thay tả cho em bé nữa. Công viên nào cũng có toilet công cộng. Ở Bryan Park,New York thì toilet hiện đại nhất, đẹp nhất mà mình thấy. Cali chắc cũng thế. Hay là M định hù Bống đấy?
Có vòi rửa có mà teo vì bên đó mùa đông lạnh
Trả lờiXóaMột bài viết hay của nhà báo Trưong Duy Nhất về chuyện toilet
Trả lờiXóahttp://motgocnhinkhac.blogspot.com/2011/08/tuong-ia-ai.html
Heeee. Khoản này ở VN đã kém mà Tàu còn kém hơn . Kinh
Trả lờiXóaMinh da ghe Thuong Hai. Ben canh dai lo Nam Kinh van con nhung "nha thung" sang sang di do thung o nhung ho xi nha nguoi ta day!
Trả lờiXóaBong noi dung day. Kinh lam!!!
Ở Tàu vẫn còn cảnh quận công đấy . Heeee. cả làng ra ngồi ở mương ngoài đồng í . Toilet chuyên bố trí ngay ngoài cửa - kể cả chùa là nơi tôn nghiêm
Trả lờiXóa