
Hôm nay là ngày Tết Nguyên tiêu - Rằm tháng giêng. Thay vì chỉ đi cầu an cho cả gia đình . Lần đầu tiên Bống đi làm từ thiện cùng nhóm VTNA .tại Long An .
Hôm nay nhóm TVNA đã đi thăm và phát quà đầu năm cho 200 người khuyết tật đủ các lứa tuổi mong rằng góp phần xoa dịu được nỗi đau của họ .
Do bận phát quà nên Bống chụp ít hình . Các bạn đón xem một entry đầy cảm động và đầy đủ hơn của Andro nhé . Bây giờ xem tạm một vai hình ảnh của ngày hôm nay thôi .
Thật là cảm động đó Bống ơi!
Trả lờiXóaViệc làm hôm nay của cả nhóm còn tốt hơn cả việc đến chùa cầu an cho riêng mình đó Bống ơi!
Mong bao nhiêu người hôm nay được ấm tấm lòng, đỡ đau khổ hơn tí xíu trong cuộc đời vốn cơ cực này.
Nhìn vào tấm hình này chỉ quen mỗi Andro..hihi
Trả lờiXóaThấy bàn tay của nàng Bống gồi..heee
Trả lờiXóaCủa NC đấy
Trả lờiXóaThật là cảm động thay tất cả những tấm lòng của anh em trong VTNA đã bỏ thời gian nghỉ ngơi của mình mà làm việc nghĩa này.
Trả lờiXóaChúc mừng một mùa Nguyên Tiêu ý nghĩa Bống hén
Trả lờiXóaĐiệu kìa.
Trả lờiXóaĐi cả ngày mà không mệt - hình như được Phật phù hộ độ trì đấy
Trả lờiXóaNhững mảnh đời..
Trả lờiXóaThấy nỗi buồn đau của riêng mình chẳng thấm vào đâu Bống nhỉ!
Trả lờiXóaQuen bạn điệu này..
Trả lờiXóaChời ơi, Diên nóa thành khẩn thế kia mà Bống bảo sân si nha :))))))))))
Trả lờiXóaQuen chàng trai "The Way We Live" này luôn..
Trả lờiXóaQuá đạt, không Ế mới lạ :))))
Trả lờiXóaCảm động lắm Bống ơi! Họ sẽ vui biết bao.
Trả lờiXóaĐiệu nữa heeee
Trả lờiXóaHình này em nhìn hông ta em luôn á, sao mẹt méo xệch vậy Bống :((
Trả lờiXóa"Cách cách mà chúng tôi sống" thật hay đó các bạn ạ!
Trả lờiXóaHeeee nhìn kìa, chắc đói lắm rồi.
Trả lờiXóaBỏ vào mà còn tiếc, còn điệu kìa.... hiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaAi sân si tự biết . heeee
Trả lờiXóaMặt MD nhăn và nói "Sao mà ngọt ngay vậy" .. hihi
Trả lờiXóaCũng có vẻ rành ghê đó!
Trả lờiXóaTớ cố PR cho cậu mừ
Trả lờiXóaChàng Andro điệu kìa... hihi
Trả lờiXóaChòi oi ! cắn nhanh..ee
Trả lờiXóaAi giống MH vậy ta?
Trả lờiXóahí hí
Chòi ơi! ai tán ai.. heee
Trả lờiXóaBánh ngon ngon.. hihi
Trả lờiXóaáo mỏng quá nha Hương :))
Trả lờiXóaMặt Bống tấm này nhìn hiền khô gì đâu heeeee
Trả lờiXóaDưa hấu hết gồi..
Trả lờiXóaanh andro sướng nha
Trả lờiXóaLộc chùa đây
Trả lờiXóacả nhà đông vui quá
Trả lờiXóaTấm này dễ thương quá đó nha!
Trả lờiXóaBiết sướng sao hem đi hả?
Trả lờiXóaNC ơi ời thích nha!
Trả lờiXóaHình tấm này hay quá! Hạnh phúc và bình an cho cả nhà nhé!
Trả lờiXóaHại vợ chồng kiểu teen - mặc đồng phục
Trả lờiXóaCô Thu Thu này đọc kinh bá cháy con bọ chét nha :) đi cúng chùa mà không có Thu Thu cùng đi để hướng dẫn đọc kinh thì kém thú vị :)
Trả lờiXóaThấy cái mông của Shock Kha :)
Trả lờiXóaanh Walkingcloud vừa hút thuốc vừa khiêng quà từ thiện mới hay :) háhá
Trả lờiXóaPà chủa vựa mì gói :) háhá
Trả lờiXóa...đáng thương
Trả lờiXóaVui vì những người kém may mắn lại được những người may mắn hơn chăm lo, dù chẳng thấm vào đâu, nhưng tấm lòng...
Trả lờiXóaTrời ơi, cái vòng 3... háhá
Trả lờiXóaCũng có đôi lúc nghiêm túc đấy chứ :) háhá
Trả lờiXóaNgữa mặt lên trời cười khặc khặc là con đười ươi... háhá
Trả lờiXóaĐây là lối sống của chúng tôi ;) háhá
Trả lờiXóaBống... địa :)
Trả lờiXóaDiên: "má... dưa hấu gì chua lòm..." háhá
Trả lờiXóaBống gầy đi, da đẹp hơn thì phải.
Trả lờiXóaĐánh thật đấy chứ :) háhá
Trả lờiXóaAnh í cũng rất là xông xáo :)
Trả lờiXóaThấy cái máng của pả chưa?
Trả lờiXóaCảm ơn mọi người... một chuyến đi nhiều ý nghĩa.
Trả lờiXóaHeee NC cũng chụp hình à! vậy là bé cái nhầm rồi heeeee
Trả lờiXóaĐọc kinh đúng là hay
Trả lờiXóaCó lý đây
Trả lờiXóaBống chưa đói mừ . Mới có 9h sáng đã ăn trưa vì các Chùa 12 h trưa phải đóng cửa
Trả lờiXóaTrùi trùi... nhìn cái comment của daicacamdau choáng dễ sợ... chiếm diện tích quà đi thui.
Trả lờiXóaBống viết bài vui ghê, con thix câu này "Các bạn đón xem một entry đầy cảm động và đầy đủ hơn của Andro nhé" ==> Ko wên PR cho bác Andro (hay là cố ý đá banh đây hem biết!) ^_^
Bống ui, Bống hem có con giai, thì ku Be sẽ hưởng phước của bà ngoại đấy. Mai mốt em giai đi chùa hay đi làm từ thiện sẽ hú Bống nhá
Trả lờiXóaThu Thu là Phật tử thuần thành, nên đọc kinh quá chuẩn luôn
Trả lờiXóachài ai, em gớm quá mà Bống show hàng em , hehehe
Trả lờiXóahehehe, em giai chụp chị của mình đẹp quá hé
Trả lờiXóathật cái giề, vừa tự biên tự diễn thì có. Á, có 2 cái trống nà, hahaha
Trả lờiXóaMaimai bí xị, hahaha
Trả lờiXóagiờ e mới biết chị này là Thu Thu
Trả lờiXóaxì tai mới
Trả lờiXóakekeke
Hôm qua Bống là người bận rộn nhất mừ cũng có được hình nữa, giỏi quá dzị hè.
Trả lờiXóaCon cũng đang chờ hình và bài viết từ anh ANDRO nè Bống ới ời ơi!
Há há, hum ni đi chùa Diên nóa hông chửi thề nha Ka :)))
Trả lờiXóaCác món Chay hả Bống? Vui và rất ý nghĩa....
Trả lờiXóaNhững chuyến đi thật ấm áp tình người
Trả lờiXóaĐây là Dongquynh ư? Bỏ vào hay ....khều đấy Heeeeeee Bống phải chụp cái tay ...Xinh Xinh kia!
Trả lờiXóaHeeeeee Thế mới gọi là ...Thợ Săn ảnh Đại Ca!
Trả lờiXóaTrông cả đoàn rất mãn nguyện....Chúc các bạn tiếp các Hành Trình đầy Nhân Đạo, vui hạnh phúc!
Trả lờiXóaHehe, số là em vừa cúng dường xong thì Bống nói để Bống chụp hình nên em "nhá" lại cho Bống chụp á :))
Trả lờiXóaBống bỉu em cúng dường thêm nhưng em nói cúng rùi, dzị là Bống nói em "sân si".... hix hix... Chị xem xử Bống dùm em đi :((
Nhưng hông nhìn thấy gì hết á :)))
Trả lờiXóaKhều mà được với Bống :))
Trả lờiXóaChuẩn bị trước như thế mà hôm qua em vẫn không thể đi cùng nhóm về Long An. Cám ơn nhé các bạn, các bạn đã sưởi ấm cho người dân nghèo khổ quê mình. Hugs
Trả lờiXóaSáng nay Hà đọc entry của Mây rồi.. Mây viết thật xúc động. Đầu năm Bống và các em ở VTNA có chuyến đi thật ý nghĩa.. mang lại nhiều ấm áp cho những cảnh đời cơ cực. Chắc chắn sẽ còn nhiều chuyến đi trong năm như vậy nữa. Hy vọng có một dịp nào đó Hà cũng sẽ tham gia.
Trả lờiXóaĐếm chấm bi thì được chị hả....^^
Trả lờiXóaPả ăn dưa hấu mà nhăn y như khỉ ăn ớt dzị chời :))
Trả lờiXóaCHời ơi...xấu banh nhà lồng chợ luôn chời ạh :)))))))))))
Trả lờiXóaBống thấy hem, em giai chụp chị, đố coan nhỏ KHúc Thịt Dư chê ỏng chê em là Bống đít pự pụng pự hén, hahahaha
Trả lờiXóaNhớ nhé
Trả lờiXóaĐẹp chai mà sợ gì
Trả lờiXóaĐẹp thế mà tên DCCD nó bảo B là chủ vựa mỳ gói
Trả lờiXóaCòn có hình độc hơn . Bống dìm lợi bữa nào cho lên thớt
Trả lờiXóaCông nhận đẹp . Chỉ có cái máy em chưa gì hêt pin. Chán
Trả lờiXóaanh Mây làm chị Bống cụt cả hứng àh
Trả lờiXóaphạt a Mây đi chị Bống ơi
Bữa nào có Su ta cùng xử
Trả lờiXóahihihi
Trả lờiXóaanh Mây kì này mệt với chị Bống vì cái tội hết pin rùi
kekeke
Không chỉ có B đâu mà B còn kêu giang hồ xúm lại xử. Heeee. Hôm qua B có cái hình chụp em giai đẹp ghe luôn - làm ava được đấy . Heee
Trả lờiXóađâu đâu đâu ? Bống show hình đó luôn đi, lở bị Bống cho lộ diện rùi thì làm tới bến luôn, hahahaha
Trả lờiXóađấy, đấy
Trả lờiXóanghe chị Bống nói có hình đẹp là A Mây thích liền
Đâu dễ thế . May em giai hết pin thì Bống cũng ém hàng luôn
Trả lờiXóahừ, Susumisa lịu hồn nhá, nghe đẹp ai mừ không thích chớ, huốn hồ gì ka xấu tàn xấu tạ, xấu ghê xấu gúm, xấu quỷ ma hờn, há há há
Trả lờiXóaBống mừ ém hàng em giai là em giai sẽ đi mét CPB nhá, hahahaha
Trả lờiXóachời,
Trả lờiXóahết dám gặp a Mây luôn
Hem sợ . Heee
Trả lờiXóanàm ơn gặp ka đi mừ, gặp ka rùi xỉu ráng chịu nhá, ka hứa ka sẽ bỏ của chạy lấy người, há há há
Trả lờiXóaBống nhớ nhá, em còn nưu những bức tình thư nâm ni đẫm nệ của Bống zí chàng giai Bun nà, nhớ nhá....
Trả lờiXóaCPB bày cho B chat đấy . Sợ chưa
Trả lờiXóaxỉu cái đùng, hahaha. bể mánh rùi, hết làm xăng ta zí Bống được rùi, hahahaha
Trả lờiXóaXúc động.
Trả lờiXóaƯớc gì những phần quà được nhiều hơn nhỉ.
Trả lờiXóaNắng chiều trong nắng mai
Trả lờiXóaThiện tâm như Bồ tát...
Sao hổng thấy ai mệt mỏi hết ta?
Trả lờiXóaPhật phù hộ độ trì đấy . Không thây mệt
Trả lờiXóaHá há chỉ thấy được tay của NC .
Trả lờiXóaNhìn canh chua rau nhút ngon quá héng Bống .
Trả lờiXóaBống ơi ,sao chỉ thấy tay NC cầm dưa hấu vậy , hí hí
Trả lờiXóaĐang tập .....phá thì có . há há
Trả lờiXóaChời chời.....còn gì nữa đâu mà khóc với cười .......
Trả lờiXóahí hí ,bà già cũng nhận ra NC nữa ha , ước gì có bà già cùng đi thì vui biết mấy héng....
Trả lờiXóaNgon thật
Trả lờiXóaThu Thu chụp hình rất ăn ảnh ! Cô ấy cũng rất lanh lẹ trong công việc !
Trả lờiXóaẢnh walk thẹn thùng cái gì ! Bảnh bao lắm đó !
Trả lờiXóaTui được Mỹ Diên giao làm 'phóng viên' mờ !
Trả lờiXóaMỏi chân rồi !
Trả lờiXóaHạt sương- Mai Hương - Nắng chiều - Mỹ Diên - Bống - Andro - xếp của Andro
Trả lờiXóaXin tấm này nha !
Trả lờiXóaSao mà sướng susu ?
Trả lờiXóaQuý phi của Andro chớ, hahahaha.
Trả lờiXóaBửa nay ka mới biết hatsuong và chị NC, lúc đi ka nào biết ka nào hay, hí hí hí
gươm giữa rừng bông hoa
Trả lờiXóa:-)
gươm lạc giữa rừng bông mới đúng, hứ - Mà lạc cái giề chứ ? Mẫu hậu của Andro đứng kế bên á, hahahaha
Trả lờiXóa