
Sáng hôm qua , mới sáng sớm cô em ruột của anh rể Bống gọi điện thoại tới nhà :
Alo ! Chị Bống thích đi chơi không . Lên San Francisco chơi với em .
-Ok ! Đi chứ .
Nói rồi Bống lật đật chuẩn bị và lên xe theo nó đi ngay.
Trên đường đi hai chị em cười nói vui vẻ . Nó nói chuyện rổn rảng có vẻ hợp gu với Bống . Xe chạy rất ngon trớn nhưng khi đến gần cầu Bay - chiêc cầu dài tới 14 km nó chợt đi chậm lại .
Bống ngạc nhiên hỏi :
- Gì thế ? Có cảnh sát hay sao mà em chạy chậm lại ? ( Bống vẫn có thói quen hỏi vậy khi đi đường ở VN )
- Không ! Chị nhìn dùm em cái biển báo trước mặt kìa .
À ra vậy Nhìn đồng hồ lúc đó 9h55 . Còn những 5 phút nữa mới tới 10h . Không chỉ xe của nó mà các xe khác cũng chạy như rùa . Gần tới giờ G các xe đột ngột tăng tốc .
Lúc qua cổng thu phí là vừa đúng 10h
Haaaa. Vậy là em tiết kiệm được 2 $ . Trước đó 5 phút thì phải tốn những 6 $ . Em có thể mua cái áo hoặc đôi giày tốn cả ngàn đôla nhưng tiết kiệm được 2 đôla em vẫn có cảm giác sướng .
Pó tay luôn - Đúng là suy nghĩ kiểu Mỹ
Bống làm nghề phóng viên tường trình tin tức nóng bỏng đuợc đó. Chi tiết trong từng pic....Sợ Bống luôn ! sao nhanh tay nhanh trí thế hả ?Ah....vì không lái xe...chỉ lái tài xế thôi mà. Thảo nào...ha...ha 1
Trả lờiXóaChính xác hi hi:)
Trả lờiXóaBống à, thực ra thì đây là lối suy nghĩ của dân ta trên xứ Mỹ thì đúng hơn. Dân ta tính tóan rất nhanh & rất thông minh..Mỹ không nhanh bằng mình đâu Bống ơi.
Trả lờiXóaBống thấy các xe của người Mỹ cũng cố tình chạy chậm mà
Trả lờiXóae thấy chị nhanh hoà nhập thật đấy, luôn đầy năng lượng, thật ghen tỵ hihi
Trả lờiXóaBống đã từng đi nước ngoài nhiều nên không lạ lẫm nhiều lắm đâu MĐ. Thả chị em mình ra đường là lộ cái ngu ngơ ra liền à.. hehehe..
Trả lờiXóahhhee.e. còn đây là suy nghĩ gì nè Bống: chi tiền mua quần áo mặc thì Hà rất tiếc nhưng chi tiền dancing thì không hề tiếc.. . :D ... hehehe..
Trả lờiXóaTính tự giác và tiết kiệm cao.
Trả lờiXóa:)
Money, money, money
Trả lờiXóaMust be funny
....hahahahha
người ở nước ngoài biết tính toán kỹ lắm ... ăn buffet là lấy vừa đủ ăn , không phung phí bỏ thừa , ăn sạch , đi nhà hàng tiệm ăn nếu ăn không hết là bỏ hộp mang về ... Làm từ thiện vẫn hào phóng giúp người , tặng quỹ từ thiện , hội nghiên cứu bệnh , gíup hội chó mèo loài vật ....
Thế mới gọi là ... Money, money, money
Must be funny
In the rich man's world ... hahahaha
Heeee. Bé hay tờ thiện giúp mèo
Trả lờiXóarất văn minh ấy chứ
Trả lờiXóaỞ VN mình thì chạy thế nào thì cũng đừng hòng nên suy nghĩ chi cho mệt....hà hà
Trả lờiXóaDung la di roi moi biet hén Bong. Dzui. O ben nay phai chiu cuc doc bao, nam tin tuc nua Bong hen. Hehe
Trả lờiXóaEntry này chiên nghịp ghia đó Bống, hehehe
Trả lờiXóaNhan xet ky ghe vay. Thanks.
Trả lờiXóaMỹ là dzị đó há.
Trả lờiXóaỞ VN thì phải phạt người ta mới sợ! Hôm lên Đà Lạt ăn buffet mình thấy có tấm bảng nhỏ để trên mỗi bàn nội dung như sau: " Xin quí khách lấy thức ăn vừa đủ dùng để có thể thưỡng thức được nhiều món , chúng tôi sẽ tính tiền các thức ăn thừa " Ha ha... Vậy là đâu có ai dám lấy nhiều để rồi bỏ thừa mứa!
Trả lờiXóaVậy hả anh cosusu, cám ơn anh đã kể chuyện cho nghe !
Trả lờiXóaKịp thời với một phóng sự thật hay đó Bống ơi!
Trả lờiXóa..
Cô em của anh rể thật là dễ thương nhỉ, dù rằng hơi mập tí...hihi
Trả lờiXóahiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaHay he ...mình ráng học nè ...Việt Nam cứ sang như tây .. phung phí nhiều thứ ...
Trả lờiXóamao muoi dong gop y kien nè:
Trả lờiXóanoi cho dung ra thi o ben phap cung vay, den tram thu le phi ma cung rang cho 10 phut de duoc loi 3 euros! thay sung suong sao sao a chi!
con o cac tiem an "khong gioi han", moi nguoi tay (vi minh song o phap) deu biet tu giac, khg bao gio phung phi thuc an dau. nhung he em nhin thay nguoi a dong cua minh vo la bao nhieu chuyen vo y thuc xay ra tum lum: nao la phung phi thuc an, ma ke khg suy nghi, cuoi noi on ao, roi chua het, an nhau xong la "ruou vo ; loi ra" khg kiem soat ngon ngu. thiet la moi khi minh thay nguoi a dong vo la minh keo cac con di ra khoi tiem lien, vi mac co cho nguoi a dong minh lam!
chi di choi nhieu, chi thay the nao?
Bên ấy khí hậu tốt, thức ăn tốt sao ai cũng lớn Bống nhễ.
Trả lờiXóaHihi
Trả lờiXóaThực tế có lợi thì làm thực hiện, chị Bống ha.
Trả lờiXóaPhải như vậy Đại Ca Bống nhỉ! Còn nghèo như ta + Bệnh Sỹ nữa thì mát chân Ga luôn...Có Bống ngồi bên cạnh mà...Heeeeeee Mát chân Ga....Vù luôn... 500$ để chụp ảnh với người Hùng mà....
Trả lờiXóa