
- Em vẫn yêu màu tím
- Dạo vườn nhà thôn nữ Thanh Mỹ
- Dạo chơi Chợ Cũ
- Nàng tiên cá Kim Hoàn
- Nàng tiên cá Kim Hoàn
- Cô thôn nữ Thanh Mỹ
- Thăm nhà Từ Đường của Mộng Lan
- Anh Đờn đi học khiêu vũ
- Lang thang chủ nhật
- Nhiệm vụ bất khả thi
- Oshin luyện bước nhảy Hoàn vũ tại phố biển
- Bánh căn Nha Trang . Heeee
- Bống đi ăn Tết Đoan ngọ ở Nha trang
- Chủ nhật tung tăng vườn cây sinh thái
- Chim ở Úc
- Mèo nhà Trangluong
- Chúng tớ đi thăm vườn thú ở Sydney
- Bống lại tiếp tục ăn kiêng ở xứ chuột túi bằng tiệc BBQ
- Bống đi hoang
- Oshin ở công viên
- Bống du xuân muộn
- Hái lộc đầu năm
- Tám trong đám cưới
- Quà 8/3
- Têt Canh Dần
- Lễ hội hoa Hà nội - 2010
- Lễ hội hoa Hà nội - 2010
- Con gái & cháu ngoại
- Suối Hoa Lan- Rẫy
- funny
Nhìn hai ông cháu thấy thương chưa.
Trả lờiXóaAnh chàng nhỏ còn sợ nước.
Trả lờiXóaCó ông là sướng. Lớn lên cháu nhớ lắm đây.
Trả lờiXóaTấm này hai ông cháu dễ thương ghê.
Trả lờiXóaNó biết bơi ở hồ bơi nhưng ngày đầu nhìn biển bao la - khớp
Trả lờiXóaChỗ tắm nước ngọt cũng hay há.
Trả lờiXóaRa dáng lắm đây.
Trả lờiXóaỞ Vinpearl đấy
Trả lờiXóaĐừng giữa cảnh đẹp quá.
Trả lờiXóaTấm này cũng đẹp nữa..
Trả lờiXóaChụp hình biển hay chụp hình cháu ngoại đây.
Trả lờiXóaanh chàng có sợ kg hở Bống ơi!
Trả lờiXóahihi. chiến thắng rồi.
Trả lờiXóaHổng có thấy bà ngoại mặc bikini tém.. hehe...
Trả lờiXóaNgày thứ ba là hết sợ - Bơi không muốn về nữa
Trả lờiXóaGiống cháu ngoại của M..không có sợ nước từ bé.
Trả lờiXóaĐẹp chai nhe hihi
Trả lờiXóa2 ông cháu nhìn dễ thương lắm
Trả lờiXóaRa sâu thế...gan rồi kìa :D
Trả lờiXóaMình thích tấm ông dắt Be trên cùng. Rất đẹp và ấn tượng. Ông : Mạnh mẽ, vững chãi, cháu: Rụt rè, e sợ...
Trả lờiXóaMột bức ảnh để đời, Bống ạ.
Chiến thắng biển rồi nên cười dữ há.
Trả lờiXóaGiỏi quá ta.
Trả lờiXóaBống hạnh phúc nhất rồi. Vui há .
Trả lờiXóaCB cũng tìm mỏi mắt lun !
Trả lờiXóaCá Bống gặp nước mặn nên hổng dám xuống hả ?
Trả lờiXóaBe ngoan và vâng lời quá Bống nhỉ ? Mà em giai thấy, Bống nên mở rộng giao tiếp thêm cho Be nhá, cho Be chơi với trẻ hàng xóm, khuyến khích Be mời bạn học về nhà chơi...
Trả lờiXóaHai thế hệ thật tuyệt ...
Trả lờiXóaPa cũng phái tấm ảnh lớn.
Trả lờiXóaĐúng đấy . Nhưng xung quanh lại không có trẻ trang lứa . Phải dẫn đi chơi xa mới có bạn. Trẻ phải tiếp xúc nhiều mới dạn . Hôm trước đến nhà BTT có 2 đứa nhỏ nó thích lắm . Nó cũng mê ộp như bà ngoại
Trả lờiXóaphải chi có bà ngoại nữa .. hehehe.. chưa bao giờ thấy Bống tắm biển..
Trả lờiXóaBe trông rắn rỏi lắm rồi, mẹ Ngọc vui lắm đây.
Trả lờiXóavui ghê, vậy mà bà ngoai Bống hông chịu xuống biển luôn.. uổng công đi biển mà chỉ đứng trên bờ chup hình.. hihihi.
Trả lờiXóatấm này hay nhất!
Trả lờiXóaChắc là không xa lắm đâu... ông ngoại đời nào để cháu ra xa một mình thế kia... hì hihi..
Trả lờiXóađen thui giống ông rồi. hì hi hì..
Trả lờiXóaÔng ngoại chỉ bơi cách cháu chừng 2m
Trả lờiXóaSau này Be bơi giỏi sẽ nhờ Be dạy bống nhỏ bơi hiii... nhưng nghe chừng be đẹp trai gần bằng ông ngoại đấy nhỉ
Trả lờiXóaTớ không biết bơi đâu nhưng ra biển việc dạy bơi cho chị e lúc nào tớ cũng dành cho bằng được hii
Trả lờiXóaCoi chừng bị mấy em dìm cho chết sặc
Trả lờiXóaÔi, thích quá. Be thật hạnh phúc quá!
Trả lờiXóaHé hé... Bống dzìa Nha Trang để nhận nước ngừi tình củ phải hem ???
Trả lờiXóaHaaaaaa. TT được dịp chả thù roài
Trả lờiXóa