Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Bống thử vận may ở Las Vegas

Photobucket


Sau 2 ngày off và dạo chơi ở Los Angeles . Bống được anh chị đưa đi chơi ở thành phố Las Vegas - thành phố ăn chơi nổi tiếng trên thế giới - thành phố không ngủ .
Điều may mắn là lần này có anh bạn của anh rể Bống tên là Na là người dẫn đường và lái xe đưa cả bọn đi . Hơn thế nữa là anh Na lại là thành viên của các sòng bài ở Las Vegas nên cuối tuân vừa qua cả bọn được ở 2 phòng hotel loại 4 sao miễn phí trong 2 đêm.
Las Vegas là thành phố đặc biệt .

Thứ nhất , xăng dầu rẻ hơn các tiểu bang khác - 30cent/ galon nên giá cả thực phẩm và hàng tiêu dùng cũng rẻ hơn ( Không tính các đồ hàng hiệu nhé)

Thứ hai , người dân ở đây chỉ phải đóng thuế thu nhập và các loại thuế cho liên bang chứ không phải đóng cho tiểu bang .

Thứ ba , cảnh sát giao thông rất ít phạt mà chỉ nhắc nhở nếu gặp người đi sai luật . Heeeee. Chính vì thế mà chúng tớ yên tâm lớn.

Thứ tư , mỗi hotel là một sòng bài ngay dưới tầng trệt 

Thứ năm , khác với các sòng bài khác trên thế giới như Hàn quốc , Australia...là ở đây cho đứng bên cạnh xem và chụp hình thoải mái . Bống phái điều này.


Mời các bạn chiêm  ngưỡng qua thành phố Las Vegas.



Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sau hơn 2h đi đường khoảng 12h trưa là tới nơi . Khi xe vô bãi đậu xe của Hotel là có một đội ngũ nhân viên chạy tới nhận lái xe cho khách bỏ vô gara - Khách chỉ việc vô làm thủ tục check in xong họ sẽ mang tất cả hành lý lên cho mình và chỉ phải cho tiền tip 2$

 Cả đoàn vô Hotel Rio - Một hotel thuộc loại 4 sao - có 46 tầng .Trong khách sạn có đầy đủ dịch vụ như : Massage , show nghệ thuật , ăn uống , internet . Riêng khoản internet thì phải đóng 10 $/h - Thấy vậy Bống để tiền đánh bạc còn hơn online . Chắc họ hạn chế mình làm các việc khác để tập trung nộp tiền vô các sòng bài .
Anh Na được ngay một tài khoản 100$ do cô lễ tân Hotel đưa cho ngay sau khi check in . Cờ bạc chuyên nghiệp có khác. Heeee

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Cả bọn chờ nhân viên Hotel lái xe ra giao để đi tiếp sau khi check in Rio - Qua hotel New York

Photobucket

Anh Na con có tiêu chuẩn ở KS thêm khác nên cả đoàn lại qua chekc in tiếp - Hotel New York. Heee. Ở nhiều chỗ cho biết . .


Photobucket


Bống nhào vô sòng bài ngay - Bấm máy đánh bạc . Sau khi được anh Na tập huấn khoảng 30 phút . Heeee. Tưởng gì chứ dễ ợt .Bống bắt đầu thử thời vận .Đây là lần đầu tiên được đánh bạc . Đi các nơi khác như HQ và Úc đâu dám vì ở đó không có máy đánh bạc như ở đây và không có ai thọ giáo. Heee. Thì ra khi có điều kiện tự nhận thấy mình cũng có máu đỏ đen



Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Công nhận thời gian trôi qua mau . Các cỗ máy đánh bạc trông thế mà khôn đáo để . Hồi đầu nó còn cho mình ăn - bỏ 5$ - có ngay 15$ .Cứ thế mà mê . Nhưng khoảng 3 tiếng sau thì mất hết vốn - chán thế . Sau đó kéo  nhau đi ăn và dạo phố đêm ( Mục này sẽ được tường thuật sau ).

Về, lại vô sòng bạc tiếp - Lúc sáng thua biết đâu bây giờ ông trời lại cho thắng.Cờ bạc ăn nhau về sáng mừ. Chơi tới 3h sáng - thua tiếp . Heeee.

Cũng nói thêm là ở đây không có đồng hồ treo tường . Nếu mình không có đồng hồ cá nhân sẽ không có khái niệm về thời gian.
Thua thì ta quay qua xem show múa sexy . Sòng bài khôn lắm . Họ cho biểu diễn show để các quí ông khỏi buồn ngủ và nhất là mải xem nên bin bậy
Anh chị Bống cũng đánh 


Photobucket

Nhưng hầu như ai cũng thua 
May mắn là chỉ có 1 mình anh Na thắng -Sáng hôm sau cả bon xúm vào xem anh ấy đánh thế nào mà hay thế . Quả là sư phụ đích thực 


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Cuối cùng , sau 2 ngày và 1 đêm đánh bạc - anh Na thắng được gần 1000 $ - Sướng thế . và anh lại dẫn cả đoàn đi ăn ở nhà hàng dành riêng cho những tay cờ bạc chuyên nghiệp 


Photobucket

Photobucket

Tổng kết lại , tuy có thua bài nhưng đổi lại là biết thế nào là sòng bài và có thêm được một nghề . Lần sau mà đến Las Vegas nữa thế nào Bống cũng ăn . Hy vọng vậy..
Cả đoàn chekc out về sớm một đêm . Bị phạt . lại còn thế nữa . Họ cho tiêu chuẩn ở 2 đêm mà mình ở một đêm là phải nộp tiền phạt . 
Thế là Bống giở quẻ kêu mình bị dị ứng lên cơn suyễn . Cô lễ tân sợ quá - điện cho Giám đốc Hotel và được chấp nhận cho về mà không bị phạt . Hú vía . Heeee.
Lại lên đường về lại Los Angeles sau 2 ngày và 1 đêm thử thời vận . Chả được gì hết . Bống thua có khi tại anh Caibang đó . Tại vì hôm trước trên đường đi anh CB điện thoại dặn là ráng đánh cho trúng khoảng 1 triệu đôla cũng được - nhớ bao cả gia đình Mul qua đây off cho vui . Đúng là chưa đỗ ông  nghè đã đe hàng tổng . Chán.
Gì thì gì . Lần sau mà qua Las Vegas nữa thế nào cũng thắng .

46 nhận xét:

  1. Không giở quẻ thì mất 120 đôla . Heeee

    Trả lờiXóa
  2. Nhờ tới Las Vegas mà mới biết tay bạc hạng bết là Bống ta. hehehe.

    Trả lờiXóa
  3. Ừ thua phải gỡ, gỡ hoài gỡ mãi, thé nào cũng thắng:)))) Tướng Bống ngồi bấm cũng chuyên nghiệp ghê:))

    Trả lờiXóa
  4. Bống được thọ giáo những 30 phút đấy

    Trả lờiXóa
  5. Heheee..sỡ dĩ các dịch vụ và thuế má rẻ là vì các sòng bạc đóng thuế cao, như vậy mới thu hút được con bạc hay khách du lịch đến nhiều chứ.. để rồi ... thua như Bống mà ra về.. hihii

    Trả lờiXóa
  6. Hỏng, hỏng rồi! Bống lên bờ Bống lội...
    Tới đâu chẳng tới tới ngay cội.. của sòng bài
    thế là Bống đánh.. đã thua lại còn mong gỡ..
    gỡ đi gỡ lại... tiền vẫn ở lại sòng bài..hehe

    Trả lờiXóa
  7. Chính các con bạc - trong đó có Bống đóng thuế cho thành phố này . Heeeee

    Trả lờiXóa
  8. "Thế là Bống giở quẻ kêu mình bị dị ứng lên cơn suyễn . Cô lễ tân sợ quá - điện cho Giám đốc Hotel và được chấp nhận cho về mà không bị phạt . Hú vía . Heeee."
    Di Khoa lanh tri qua ha. Do cho anh Na duoc mot so tien.

    Trả lờiXóa
  9. Thua cho sòng bạc để sòng bạc có thu nhập mà đóng thuế mà thu về túi ...siêu lợi nhuận... hehe..

    Trả lờiXóa
  10. Hihihihi, ba má em mỗi lần qua Cali chơi cũng thường được cô dượng em dẫn đến chổ này chơi. Nhưng ba má em chơi cũng như chị, toàn bị thua mất tiền không hà chị.

    Trả lờiXóa
  11. con hay gọi Las Vegas là thành phố ban ngày ngủ ban đêm thức - thành phố ko ngủ về đêm he he

    Trả lờiXóa
  12. Thua là lẽ thường tình Ngáo ơi . Đổi lại là những tiếng cười sảng khoái . Mât tiền mà vẫn vui

    Trả lờiXóa
  13. Bống đến thành phố đỏ đen trong oai phết nhá ... Nhìn Las Vegas thích nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  14. Tớ bó tay với cậu...ở đâu cũng giở chiêu được hết hihihiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  15. Nghe Bống kể mà ham, thèm qua Las Vegas đánh bạc quá hà :)))))))

    Mà công nhựn Bống cũng nhiều chiêu ha, dám xạo lên cơn hen suyễn mới ghia :))

    Trả lờiXóa
  16. Heeee. Dễ ợt . làm cứ như thật

    Trả lờiXóa
  17. Vậy là thua hả Bống, tiếc hén phải chi thắng là dìa có ọp oành cháng òi.

    Trả lờiXóa
  18. Xời, Pa nữa, không thắng cũng off hoành tráng à, Bống đại ca mà :)))))

    Trả lờiXóa
  19. "Hồi đầu nó còn cho mình ăn - bỏ 5$ - có ngay 15$ .Cứ thế mà mê "


    Bi dừng ngay: Để ăn phở, khỏi ăn cơm mãi ...chán Heeeeeeee

    Trả lờiXóa
  20. Đi cho biết đó biết đây , nhất Bống rồi đó nhen . hihihihiiiii

    Trả lờiXóa
  21. Bi không ở trong cuộc chỉ giỏi nói

    Trả lờiXóa
  22. Chắc lần sau đu theo Bống để "gỡ" cho Bống quá à ơi :)))

    Trả lờiXóa
  23. Thì đầu tiên là lí thuyết, Bi chỉ ham làm triệu phú thôi(Đang là Triệu phú rồi), chứ không ham làm Tỷ phú như Bống mà Heeee
    Nhưng lần sau đi, Bống rủ Bi đi cùng để đóng vai ...Cái Phanh nhé Heeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  24. Mụ lại đi quậy tưng cả thành phố người ta lên ,
    đi kiểu này mụ đủ thứ tội, tội cờ bạc, tội nói dối ... còn răn đe kỳ tới sẽ phục thù ... hahahahaha

    Cũng may là về còn đầy đủ, lần sau nếu lẻn đi một mình, tớ nghi sẽ ... kiếm quần xà lỏn đón mợ về !
    hahaha

    Trả lờiXóa
  25. Osin Bống có một không hai đó... quả là ăn chơi hoành tráng đã thật.. hehehe

    Trả lờiXóa
  26. Vui quá, chị Bống hén!!! Em cũng mơ đến đó một lần, nghe kể có nhiều show hay lắm! :)

    Trả lờiXóa
  27. Bống xem được 2 show free ở ngoài phố . Không có thời gian xem nhiều vì còn dành thời gian chơi bạc

    Trả lờiXóa
  28. Hahahaa 2 thấy Má có triển vọng thành tay bạc chiên nghiệp áh, hok những vậy mà còn là 1 diễn viên rất có tiềm năng :)))) Hoan hô Má :))))))

    Trả lờiXóa
  29. Bống có số đỏ du lịch thui , chưa có số đỏ làm tỷ phú ....hiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  30. Hahaha. Bống tài quá, lên cơn suyễn the kg bi phat.
    Nhin Bong say sua do den, mat dzui như thắng vay. Bống ui. Bo 5d co 15d, Bong lai dung day di. Qua may khac 5d lay 15d nua nha.

    Trả lờiXóa
  31. Hôm nào thử lại công nghệ của Mun đi Bống ơi! Thèm ...Phở mà....

    Trả lờiXóa
  32. Còm trước ước đánh bạc ăn để đi ...ăn phở, còm này lại kêu thèm phở,lúc nào Bi cũng phở ...phở là sao hử?

    Trả lờiXóa
  33. Bống làm như Mun nói . Bỏ qua máy khác chơi nhg chả được ăn. Anh Na cũng dạy vậy

    Trả lờiXóa
  34. Bống viết phóng sự hay quá ..bày cho nè ..bán bài này cho báo Việt nam gở lại tiền đánh bạc ...Công nhận đại gia thiệt đó nha ...

    Trả lờiXóa
  35. Hổng dám đâu . Họ lại ghép tội cờ bạc lại chết

    Trả lờiXóa
  36. Bống có nghề ghê, giống như đi xe máy tống ba thì thằng giữa ngã uỳnh ra đau bụng đi cấp cứu

    Trả lờiXóa
  37. Thì cũng học từ chúng nó thôi

    Trả lờiXóa
  38. Cuốn theo cờ bạc của chị Bống, đọc thở ko kịp! :-))

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters