Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Lễ hội Hallowen




Photobucket



Lễ hội Hallowen được dân chúng vùng này chuẩn bị khá lâu . Đa số các nhà có trẻ con được trang hoàng bằng những quả bí đỏ , các hình ma quái bằng nộm . Bánh kẹo được bán nhiều hơn . Mọi người, nhất là trẻ em được cha mẹ sắm cho những bộ đồ hóa trang . Chúng háo hức chờ cho tới ngày để được cha mẹ hay anh chị dẫn đi xin kẹo
Ngay từ 16 giờ là đã có các em nhỏ được bố mẹ dẫn đi xin ở các cửa tiệm trên phố .Cửa hàng nào cho được nhiều kẹo là gặp được may mắn - mua may bán đắt.
Các em lớn hơn sẽ tự đi từng đoàn đi xin kẹo ở các hộ gia đình.
Nhà chị Bống cũng chuẩn bị khoảng 10kg kẹo để cho
Một điều đặc biết là trước khi xin kẹo tụi nhỏ đều la to :"TRICK OR TREAT" Tạm dịch lá Phá hay là cho . Heeee. Có nhà không cho chunhs kẹo chúng đã xịt lốp xe hoặc ném trứng gà vô cửa .Heeeee

95 nhận xét:

  1. Nhiều nhà trang hoàng coi ngộ ghê há

    Trả lờiXóa
  2. ha' ha' ha' .... Hóa trang thành đủ kiểu đủ người
    Có cả Toy Story nữa

    Trả lờiXóa
  3. đi từ chiều cơ à, coi mặt mày vui chưa kìa

    Trả lờiXóa
  4. hí hí phân phát kẹo mà vui còn hơn được kẹo

    Trả lờiXóa
  5. Sao Bống chả hóa trang gì hết vậy? có mua đồ rồi mà không chiu mặc

    Trả lờiXóa
  6. Bống còn bé bỏng thế mà chả chiu hóa trang đi cùng chúng nó

    Trả lờiXóa
  7. ha' ha' ha' ... baby coi mắc cười quá

    Trả lờiXóa
  8. bộ này hay đấy, năm sau tớ chọn !

    Trả lờiXóa
  9. Hớn hở được kẹo rồi đi ra

    Trả lờiXóa
  10. tớ thì tớ ôm nguyên cái thùng to đi cho chắc ăn .... hehe

    Trả lờiXóa
  11. hay nhỉ , trông ngọt ngào quá !

    Trả lờiXóa
  12. ha' ha' ha' dì cũng ăn kẹo luôn hả

    Trả lờiXóa
  13. Coi hớn hở quá đi mất , lễ hội của trẻ con mà

    Trả lờiXóa
  14. chắc sau vườn nhà chị Bống hả?

    Trả lờiXóa
  15. đo đỏ xanh xanh vàng vàng dễ thương.. hehhe..

    Trả lờiXóa
  16. Vui ghê Bống hen.. một kỷ niệm nhớ hoài để cười đó.

    Trả lờiXóa
  17. lũ trẻ háo hức với lễ hội chắc còn thua bà Bống.. hehehe.

    Trả lờiXóa
  18. chà, nếu mà đựng đầy giỏ kẹo thì Bống có cơ hội đem về VN off cà phê rồi... hehehe.. Trang nói đúng đó phải chi Bống hóa trang nữa thì lạ lắm đây.

    Trả lờiXóa
  19. ảnh này bị hư rồi Bống ơi... post lại đê.

    Trả lờiXóa
  20. bé này cầm thùng to quá,,. hông biết kẹo có nhiều không?

    Trả lờiXóa
  21. bé này cầm thùng to quá,,. hông biết kẹo có nhiều không?

    Trả lờiXóa
  22. nụ cười và sóng mũi giống người Ấn ghê

    Trả lờiXóa
  23. háo hức cười kìa... hi hi.. quen rồi, chả sợ nữa.

    Trả lờiXóa
  24. cho hay là phá? sợ quá.. gia chủ đang chờ phát kẹo.

    Trả lờiXóa
  25. Hình như ko chịu cho kẹo ..... mà giữ mãi để chụp hình ?

    Trả lờiXóa
  26. Ối zời..lại hù con nít nhà ngừ ta ròi đây :))

    Trả lờiXóa
  27. Nhà em kg có tổ chức gì hết. Hôm qua phải tắt chuông vì tụi nhỏ cứ bấm chuông miết à chị. hehee

    Trả lờiXóa
  28. cho kẹo mà cầm hoài kỳ vậy Bống? hehee

    Trả lờiXóa
  29. Bống phải làm nhân vật nào rùng rợn cho tụi nhỏ sợ.

    Trả lờiXóa
  30. Nhà sao giống cửa hàng dị ta ...

    Trả lờiXóa
  31. Hay hén ..ViệtNam chỉ có ngày trung thu ...

    Trả lờiXóa
  32. không hiểu tại sao có lễ hội này lắm ..

    Trả lờiXóa
  33. Phát hết 10kg kẹo đấy mà không đủ

    Trả lờiXóa
  34. Ở tiệm Nall này cho hết 20 kg kêọ đấy

    Trả lờiXóa
  35. Nhà chị Bống phải tăt đèn đi ngủ vì hết kẹo rồi . Thấy đèn tắt tụi nó không gõ cửa

    Trả lờiXóa
  36. Đây là tiệm Nall của em anh rể tớ. Phải tới đó mới thấy trẻ con nhiều . Cho hết 20 kg kẹo đấy ,Chắc là năm nay mua may bán đắt

    Trả lờiXóa
  37. cứ như Bống bán hàng ấy nhể

    Trả lờiXóa
  38. Bống sang trúng ngày hội lớn. Thích nhỉ !

    Trả lờiXóa
  39. Đêm như thế này thì sợ lắm:-((

    Trả lờiXóa
  40. Dù biết là họ hóa trang nhưng em chả dám tham gia đâu:-)))

    Trả lờiXóa
  41. Em biết kẹo ở đâu ra mà Bống cho em rùi:-))))

    Trả lờiXóa
  42. UỐn tóc xù giống chị gái của Bống.

    Trả lờiXóa
  43. Mỗi đứa 2 cục vậy mà mất khoảng 20kg trong khoảng 3h

    Trả lờiXóa
  44. Chỉ có trẻ con mới hóa trang .Nhiều nhà người lớn mặc đồ ma làm đám trẻ không dám vô mặc dù chúng nó cũng mặc

    Trả lờiXóa
  45. She is so cute ! Ba CT cũng ngồi phát kẹo tối hôm qua như vậy đó.

    Trả lờiXóa
  46. Bong co gap nha nao so qua khong dam vo khong?

    Trả lờiXóa
  47. Họ sợ Bống chứ Bống chả sợ ai

    Trả lờiXóa
  48. Khu nhà em ở đông người Việt nên cũng hơi im ắng, muốn xem Lễ Hội này lần đầu ra sao nhưng cũng hơi thất vọng. Chỉ thấy trên tivi ở những khu khác cũng vui ghê!!!

    Trả lờiXóa
  49. Bống sợ chúng nó nên nỗi cho có cây keo5ma2 mặt bống ngố chưa kìa hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  50. 3 đứa cháu của em đi có một vòng chúng mang zìa cho bà ngoại nó 3 bịch kẹo to luôn đó bống ơi! hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  51. sao Bống ko hóa trang cho vui vậy

    Trả lờiXóa
  52. vui quá phải ko chị hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  53. nhà này bị gõ cửa rồi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  54. Em khoái lễ hội này nhưng ở VN mình lại không có. :))

    Trả lờiXóa
  55. Bống tích chưa kìa, được chơi lễ hội Halloween.

    Trả lờiXóa
  56. Vẫn còn sớm mà các bé đi xin kẹo nhiều ghê, chị Bống ha.

    Trả lờiXóa
  57. Bống ơi.
    Hai nhóc có tội gì mà Bống ép hai nhóc thưởng thức hương lách mà giơ tay thía.
    hehehehe

    Trả lờiXóa
  58. A À
    BH thấy Bống rùi nha
    cóa phải IEM cầm bong bóng ben cạnh cái Chị vác ba lô áo hồng hẻm.
    ihhihihi
    ...Cá nì là Cá Cơm chứ Cá Bống gì.?

    Trả lờiXóa
  59. nhóc kia xích món của Bống hơn kìa..............

    Trả lờiXóa
  60. Bống không có trong hình vì là người chụp

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters