Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

Off Nam Cali

Cali
 Kết thúc chuyến du lịch 7 tuẩn ở California đến nay đã 4 ngày . Ngồi tại căn phòng ngủ của mình vẫn cứ nghĩ như mơ . Như mình đã chia sẻ với các bạn – chuyến đi này cũng chỉ như một định mênh . Xin visa quá đơn giản nên mình chả chần chừ gì nữa – book vé và lên đường . Với mục đích khám phá nước Mỹ và thăm bà chị yêu của mình - Mình đã trả lời khi trả lởi phỏng vấn như vậy . Chỉ có một lý do không kém phần hấp dẫn nhưng không dám nói ra vì sợ người phỏng vấn nghĩ mình hâm đánh trượt thì chết – off với các bạn ảo . Heeee.Mình lo xa vì mấy người chưa chắc đã là bloggers nên họ khó thông cảm.
Vượt đại dương để off kể cũng khoái đấy nhỉ . Từ tp. Concord ( Bắc Cali ) mà đi tới Nam Cali – chỗ Cẩm Tuyến và anh Cái bang ở xa khoảng 650km . Đi xe hơi hết 8 h .
Và cầu được ước thấy –theo như đã hẹn anh Caibang tới chỗ mình ở đón mình đến văn phòng Cẩm Tuyến để rồi cả hội sẽ gặp nhau 

Cali

Kìa , Cẩm Tuyến ngoài đời đã xuất hiên với nụ cười tươi trẻ - xinh và trẻ hơn trong hình nhiều

Cali

Cali

Cali

Khác với những lần off ở VN là chúng mình hay tụ tập ở nhà ai đó hoặc quán café tám và...chụp hình . Kỳ này tại Nam Cali chúng mình dẫn nhau đi chơi dọc biển – Cả ba cũng chằng còn trẻ nữa nhưng chúng mình thật vui . Ngồi trên xe đua nhau nói như trẻ con . Chạy nhảy tung tăng và lại chụp hình . heee

Cali
CaliCali

Cali

Ngày đầu , gặp nhau mừng quá nên lúc ăn sáng quên mất thói quen chụp hình – chụp các món ăn . Ăn gần xong mới nhớ

.Cali

Đi một ngày chưa đã chúng mình dạo chơi tiếp vì Bống muốn thu hết mọi cảnh ở Nam Cali về VN khoe với bạn bè . ( phần này đã được anh CB và CT tường thuật qua các album nên mình không nói nữa).Cuộc vui nào cũng có hồi kết .Chúng mình chia tay nhau với bao niềm tiếc nuối

Cali

Cali

Anh CB lại đi…Heeeee. Bống chạy kẻo bị rượt được sẽ bị ăn vài gậy

Cali

Một điều nữa bây giờ mình mới bật mí . Mình đòi đi Nam Cali chơi để kêt hợp gặp bạn . Anh chị mình chiều ý mình và dẫn đi . Tới nơi mới hay là bạn của mình là bạn ảo – bạn quen trên mạng . Lúc đó hai ông bà mới tá hỏa nhưng không dám cản khi thấy anh Cai bang tới đón đi .  Ngày đầu tiên cả hai ông bà đừng ngồi không yên và chi thở phảo nhẹ nhõm khi thấy mình vô tới nhà . Heee. Chả là tối hôm trước hai ông bà mới xem tivi thấy ở Oaklan ( Bắc Cali) có một bà bị lừa dẫn đi và bị cướp của . Đã thế lại còn đi tiếp ngày thứ hai . Heeee. Mình cứ đi và trở về an toàn . Chị mình nói mình :’ Đồ điên ! Em có biết không ? ở nước Mỹ này cái gì cũng sẽ xảy ra “

Nói lan man quá . Bây giờ đi vô việc chính nè . Bống cám ơn hai bạn Cẩm Tuyến và Cai Bang đã tiếp đón mình nồng hậu . Mong được đón tiếp hai người ở Việt Nam . Hug

51 nhận xét:

  1. Ui...con ước cuộc sống tuổi già của con cũng được như Bống áh.

    Trả lờiXóa
  2. Cong nhan da'ng cua chi CT nhu la model vay Bong ui. Nhin xa xa nhu cac em teen vay Bong hen. heheee



    em thay bac CB lai nho cai entry nha coan Du, cuoi chet duoc do Bong. hahaa
    Nhat la cai hinh nay ne Bong ui. hehee




    Bong va chi CT tinh cum qua xa ta oi, nhin hi`nh ngot ngao qua di thoi...
    Nhin mat Bong phe^ qua xa luon a. hahaa

    Trả lờiXóa
  3. Vua an ma chi 2 vua nhem the`m cac ban blog day ma. Banh cuon ha chi oi? Nho banh cuon Thien Huong SG qua a. hic

    Trả lờiXóa
  4. Chời ! Mun giựt tem của Khuc rầu

    Trả lờiXóa
  5. Nhin hinh nay Bong xinh xan qua a. hheee.. Nhin Bong nhu minh tinh dang chu du a'.

    Trả lờiXóa
  6. hahahaa... em ma` kg va`o thi nho HSR cung vao kia chi oi.

    Trả lờiXóa
  7. Hình cậu với lão CB ôm hun nhau đâu sao ko post hahaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  8. Há há ....chị cậu làm như cậu là con gái 18 sợ lão BC cướp há há :)))))))))))))))))))) mà đúng là nhìn bộ râu của lão BC giống lém à nhe há há

    Trả lờiXóa
  9. Đang huuunn mà không chịu mê mê, đôi mắt cứ lo nhìn chụp hình kg hà.. haha

    Trả lờiXóa
  10. ha' ha' qua HOT nha Bong ui, mau tri`nh la`ng hinh Bong va bac CB kiss di nao.

    Trả lờiXóa
  11. Hehe.. may quá, Bống đã vìa tới nhà an toàn..!

    Trả lờiXóa
  12. Tấm này xinh quá, phải chi hạ thấp xuống tí nữa thì cái ngày kg nằm gần cằm..

    Trả lờiXóa
  13. Lúc em mới qua gặp chị Lotus, cả nhà em ai cũng giật mình. "Bạn quen ở đâu vậy?" "Bạn blog, quen trên internet!" . "Trời! Con nhỏ này lững lơ hết biết!!!???" :))) Đâu phải ai cũng hiểu bạn ảo như mình, BỐng hén!!! :)

    Trả lờiXóa
  14. Chị thật hạnh phúc, chúc chị luôn vui và trẻ như thế này mãi :-)

    Trả lờiXóa
  15. Bống hâm - hhehee... là cô bạn rất thân của Bống nói như thế . Hâm mà có cảm giác sung sướng tươi vui lan tỏa từ ánh mắt nụ cười thì cũng thích lắm... nghĩ mà vui thiệt, vì mỗi lần off các bạn đều tươi tắn như thế... và quan trọng nhất là mọi người rất gần nhau... dù rằng ảo - thật đã từng rất xa xôi...

    Trả lờiXóa
  16. hhehee.. bà chị của Bống lo vì có lẽ không tin tưởng anh CB... sợ ảnh dẫn Bống đi mất thì không biết ăn nói sao với CPB và cô công chúa ở nhà nè... Mà anh CB nhìn bặm trợn quá đi... chả tin tưởng tí nào...:D

    Trả lờiXóa
  17. Wow, ..Bống làm em ngạc nhiên ghê...Hình ảnh & phóng sự thật hay & đẹp. Nhất là 2 cái hình hun nhau. Chậc..chậc...sexy chịu hông nổi luôn.
    Như một giấc mơ đẹp phải không Bống ? Chuyện đời ảo có thể là thật...thật có thể thành ảo...Thú vị nhỉ ?
    Hú hồn...Bống an toàn sau gặp anh CB & CT he...he..Bà chị của Bống có cúng tạ heo quay khi Bống về nhà an tòan hông dậy ????? Sau khi cúng tạ nhớ mời CT & anh CB tới nhậu nhen.ah...ha ;-)))
    Bây giờ thì tuy xa mà gần...rồi Bống hén ?
    Nhớ & Hugsssssssssssssssssssssssss

    Trả lờiXóa
  18. He..he.đề nghị này cần chuyển đến anh phó nhòm nè...

    Trả lờiXóa
  19. "Cẩm Tuyến ngoài đời đã xuất hiên với nụ cười tươi trẻ - xinh và trẻ hơn trong hình nhiều "
    Nghe phê qúa., sang năm chạy về VN off tiếp để được khen tiếp...nè...

    Trả lờiXóa
  20. Hèng gì, hôm đầu đón Bống, thấy mấy vị đó có vẻ “hình sự” ra mặt.

    Ngoài bà chị Bống đứng quan sát từ phía bếp.  Trước sự chứng kiến trợ lực của 2 người đàn ông khác, anh rể Bống, một người to lớn quá khổ so với dân Việt mình, đưa bàn tay hộ pháp xiết chặt CB để thị uy.

    Nhưng khi thấy CB tiên phong đạo cốt, cứ “tự nhiên như người Hà Nội” thứ thiệt, bảo Bống nhanh lên kẻo CT đợi thì chẳng ai “dám cản” !    hì hì hì

    Trả lờiXóa
  21. Đã là phó thì biết gì nhỉ ??

    Trả lờiXóa
  22. Hy vọng năm tới đủ thuận duyên để CB về thăm quê, off với các bạn nữa.

    Trả lờiXóa
  23. Cái này có vẻ được đó CT nhỉ !

    Trả lờiXóa
  24. Tấm đó cất làm của hạ hồi phân giải Khúc Xúc Xích à.

    Trả lờiXóa
  25. Cướp được cái khỉ khô gì ! Nhìm lại coi, Bống đi chơi trọi lui trọi lủi kìa !
    Có cướp thì lão đã cướp vòng vàng kim cương của đại gia CT mới bõ công chứ ! hừ hừ

    Trả lờiXóa
  26. Đã bảo là của hạ hồi phân giải mà đòi coi cái rì !!!!!

    Trả lờiXóa
  27. Ui trời...nghe em khen vậy thích wúa! Thanks !

    Trả lờiXóa
  28. Ahhhhhhhh, hình này chị đang sắp post lên bán trên ebay đó... chờ mua đấu giá nhen . :-)))

    Trả lờiXóa
  29. Chết cha rùi...Sao lại la làng lớn như vậy hả lão trượng ?CT chỉ sợ rằng cướp xong lão trượng quay lại đập cho CT 1 trận vì cái tội mang hột xòan & nữ trang giả thì tội lắm !

    Trả lờiXóa
  30. Có về đừng hú em nha lão BC em trốn qua Cali với chị CT mất rồi há há

    Trả lờiXóa
  31. Tớ có thể làm chứng chuyện này
    Tớ đang ngủ nửa đêm bị cú điện thoại từ Mỹ , dì dượng hỏi coi biệt ai là bạn của Bống không
    Buồn ngủ quá tớ nói đại, Bống có nhiều bạn bè Hắc Bạch giang hồ vì Bống là Đại Ca mà !

    thế là dì dượng phát hoảng vì sợ và tưởng tượng đủ chuyện Bống bị bắt cóc , tống tiền, bị cướp giụt, lừa gạt và ... hãm hiếp!
    hehe

    Trả lờiXóa
  32. Chúc mừng Bống , chị 3 Cẩm Tuyến , bác Cái Bang ... có một cuộc hội ngộ thú vị

    Trả lờiXóa
  33. He he ...Bống bị Caibang bắt cóc 2 ngày ..không biết có bị gì không ..he he ...

    Trả lờiXóa
  34. Một chuyến đi dầy ấm áp với tình cảm gia đình và bạn blog.
    Thế giới blog thật đẹp ra đến cuộc đời thật, bởi tình bạn vô tư và ấm áp luôn có trong chị Bống và mọi người.
    Vui trẻ như vầy mãi nha chị Bống ơi!

    Trả lờiXóa
  35. Chào người ăn chơi nhất Mutliply(em nghe mấy chị bình bầu đó nhen),kết thúc chuyến đi tuyệt vời há chị.

    Trả lờiXóa
  36. Một chuyến vui chơi xuyên lục địa của đại ca Bống đã kết thúc tốt đẹp , chúc mừng , chúc mừng.......Giờ còn đọng lại bao kỷ niệm khó quên Bống hén . NC chúc Bống thật nhiều sức khỏe để tiếp tục vui chơi nhé .

    Trả lờiXóa
  37. TT thấy Bống và các bạn trẻ như thanh niên thui.

    Trả lờiXóa
  38. Thật mà như mơ Bống hén , Bống suớng rồi , đâu có ao uớc gì hơn nữa nè !

    Trả lờiXóa
  39. Chuyen di Nam Cali cua Bong da rat thanh cong. Gap duoc hai nguoi ban tuy la ban gap tren blog nhung rat co tinh cam ngoai doi.

    Trả lờiXóa
  40. Chi suong that..duoc off xuyen luc dia...Qua e dau?..hi.hi.hi

    Trả lờiXóa
  41. "....mình hâm đánh trượt thì chết – off với các bạn ảo . Heeee.Mình lo xa vì mấy người chưa chắc đã là bloggers nên họ khó thông cảm."

    Bi muốn ...Hâm đây. Đang bị ghen vì bạn ....Ảo đây Heeeeee
    Nhưng ...Thật chứ, sao lại ....Không Thật....Chẳng nhẽ Thế Giới này ....Không thật mà chỉ Ảo....???

    Trả lờiXóa
  42. Vì Bi là blogger nên không thấy mình hâm

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters