Còn mấy ngày nữa là tới sinh nhật “ hoành tráng” – sinh nhật năm tuổi của cậu . Cứ ở hiền là gặp lành thôi . Không xui xẻo gì đâu . Tớ đã qua gần 5 cái sinh nhât “hoành tráng” này rồi nhưng ngẫm nghĩ lại thấy những năm đó toàn gặp may ( heeeee . Tớ chả ở hiền chút nào ).
Này nhé , năm tuổi thứ nhất – 12 tuổi tớ dọa ma cô giáo nhưng thằng bạn tớ lại bị bắt quả tang và nó bị phạt . Năm tuổi thứ hai tớ lấy chồng mặc dù tớ xấu như ma , năm tuổi thứ ba tớ được lên chức – Phó giám đốc một nhà máy lớn có hàng ngàn CN làm việc . Heeee. Và năm thứ năm săp tới chắc tớ cũng lại gặp may.
Nói lan man quá . Tớ đi vào chuyện chính kẻo giang hồ trong Mul lại nói tớ lừa đảo qua cái title thật là ấn tượng – Chuyện bây giờ mới kể …
Tớ không còn nhớ chính xác tại sao tớ lại làm quen với câu trên 360 từ hồi 2007 . Chỉ nhớ láng máng là bị ấn tượng bởi cái nick Khúc Thụy Du – tên một bài hát mà tớ ưa thich.Và các entrys đầy triết lý sống của cậu.
Còn cậu add tớ chắc là lúc đó cậu nghĩ tớ là một cô bé tuổi teen – chảnh ơi là chảnh và đầy chai theo . Hê hê . Lúc đó thật là nhiều kỷ niêm vui buồn . Cho tới bây giờ tớ vẫn còn nhớ vụ cậu được một fan nữ yêu say đắm vì tưởng cậu là trai . Cậu luôn bị khủng bố bởi những bài thơ đại loại thế này
Em trải lòng yêu anh
Anh vẫn bay theo gió
Nhưng có một điều không thể
Là để gió cuốn anh
Dẫu biết tình mong manh
Em vẫn trườn mình níu lại…
Hay là
Ban đầu em chỉ nghĩ trong trời đất muôn màu
Ai cũng có nỗi đau chỉ tìm nhau san sẻ
Em đâu ngờ rất lạ
Bỗng dưng thương một người...
Nghe cũng mùi đấy nhỉ ?
Tớ bào cậu là gái mà chị ấy chả tin và ghen với tớ .Rồi tớ hô cậu biến mất khỏi tầm mắt của chị ấy ( ẩn nick chat và đóng tạm blog). Nhưng hậu quả càng nghiêm trọng hơn.Hơn thế nữa tớ cũng bị khủng bố bởi những buổi tối chat và nhắn tin với chị ấy vì bị ghen .
Thậm chí tớ bị một phen hú vía vì những lời trăn trối của một người thất tình do yêu đơn phương . Heeee. Cậu có nhớ không ? Chị ấy còn dọa là dầu có qua thế giới bên kia cũng sẽ quay trở lai để băm vằm cậu ra hàng trăm mảnh . Viết những dòng này mà giờ đây tớ còn toát mồ hôi hột .
Tớ đã phải ráng rinh cậu tới nhà chị ấy để tìm lại giới tính cho cậu

Chị ấy cũng chả tin và nghĩ rằng tớ rinh ở đâu con nhỏ nào tới nhà chỉ để chiếm người tình của chỉ . Heeee.Pó tay.com. Khổ thế .
Tớ còn nhớ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại SG – hiiiii. Nhìn cũng đẹp đôi đấy nhỉ . Tớ vẫn nhớ những phút giây hồi hộp khi lần đầu tiên chúng ta off . Vì lúc đó chúng ta chưa hề biết mặt nhau . Chỉ biết nhau qua chat và điện thoại.

Gần hết ẻn tớ lại chợt nhớ cậu và tớ thức trắng đêm để chuyển nhà từ 360 qua Mul vào đêm 31/3/2009 . Để rồi sinh nhật blog Mul của tớ đúng vào ngày cá tháng tư – 1/4/2009. Kể cũng hay đấy chứ. Tình ngay nhưng lý gian
Sau này qua Mul thì chúng ta hoàn toàn lộ chân tướng và mọi người cũng biết hết chuyện rồi . Không cần kể.

Năm nay năm tuổi của cậu tớ chúc cậu :
Tình trong thì đầy
Tình ngoài thì đủ
Ra đường thì rủ
Cả đám người theo
Ở nhà thì seo?Heeee
Tớ chúc cậu luôn vui khỏe , hạnh phúc và thành đạt . Và chúng ta vẫn vui bên nhau ở ngoài đời cũng như trên Mul .

Trùi ui! năm Rồng - năm tuổi rồng bay phượng múa nha nhỏ ơi!
Trả lờiXóaCòn mấy bữa nữa là bà già bay vèo vèo dzìa ăn sinh nhật của nhỏ nha..
Một entry cho bồ tèo có duyên quá Bống ơi . Gió thích nhá ...
Trả lờiXóaChúc bồ tèo của Bống sinh nhật hạnh phúc tràn trề nghen
Chúc mừng sinh nhật - chúc năm nay thuận buồm xuôi gió, tiền vào như nước, tình tràn trên mây nha!!!
Trả lờiXóaHeee. Cứ nghĩ thế nào thì viết vậy thôi . Phải chi biết làm thơ như Gió
Trả lờiXóaHeheheeee entry rất chân tình rất dễ thương, Má nó ơi và Mẹ nó ơi trải qua nhiều "vụ" dzui quá hen :)))))))
Trả lờiXóathế, thế biết bao nhiêu lần Bống khóc mí em giai và than giời trách đất vì bị bồ tèo cho lên thớt Bống nhỉ ? hahaha
Trả lờiXóaheeee. Bống cũng đâu có vừa
Trả lờiXóaEntry đầy tình cảm. Chúc cho tình bạn của "hai Cậu" luôn thật đẹp như thưở ban đầu :)
Trả lờiXóaChúc cho "ai kia" năm mới có người rước đi cho "khuất mắt" :))))
công nhận Du trẻ thiệt :(
Trả lờiXóahình như hồi bên 360 em cũng có quen một blog khucthuydu ko biết phải Du này ko hehe
Chúc mừng sinh nhật Khúc Thuỵ Du ké ở đây nhé:)) Cứ vui và trẻ mãi:))
Trả lờiXóaHheheheheh té ra KTD và GG ...bằng tuổi ... rồng hehehehhe
Trả lờiXóaTình bạn không biên giới ..hay thiệt he ...Chúc mừng sinh nhật nhỏ Du nhé ...mau mau lấy chồng .không thì có nhiều người chết vì yêu ..hi hi
Trả lờiXóaThis very nice entry.
Trả lờiXóaEntry dễ thương...Chúc mừng sinh nhật Khúc. Vui và quậy suốt năm nhưng nhớ đừng làm tim mấy bà già lao xao nữa nha.. hehehe
Trả lờiXóaRồng Già chúc Rồng Cô Giáo Khúc Trẻ (Mà Trẻ Quá...Heeee): Vui và Hạnh phúc với Tình Yêu Vĩnh cửu...
Trả lờiXóaÔi ...cậu chúc mừng sinh nhật tớ sớm thế làm tớ cảm động quá đi mất .HUGG cám ơn cậu thật nhiều nha. Cậu làm tớ nhớ một thời bị iu và được iu quá ..hahahaha . Khi nào có về NT cậu cho tớ gởi lời thăm chị TT tình iu của tớ nhé :)))
Trả lờiXóaHihi năm Rồng nên sẽ bay như Rồng hen Pà già :D
Trả lờiXóaDạ e hạnh phúc lắm khi đọc entry dễ thương này của Bống đó chị :D
Trả lờiXóaHihii e phái tiền vào như nước thôi hà pà già ơi..tình tràn tùm lum trên mây kiểu này phiền lắm á :)))))
Trả lờiXóaHông những dzui mà còn li kỳ cục nữa đó Tuộc à :D
Trả lờiXóaKhà,,,khà,,,Bống xì tin Bống pụng pự, Bống đít to các biệt danh này bữa nào e gom lại cho Bống lên thớt nữa á Ka..Ka chờ mà xem nha hahaha
Trả lờiXóaĐúng đó . Hầu đó MĐ cũng quen tớ rầu mà - KTD lúc đo đã là bạn tớ
Trả lờiXóaHá há MH xinh đẹp chưa chịu để người ta rước em phận em út làm sao dám qua mặt chứ :)))))))))))
Trả lờiXóaBữa nào tổ chức sn chung nha
Trả lờiXóaTrẻ cũng có hại lắm đó em ,ra đường toàn bị ăn hiếp và bị kêu là con nít :((((((((((((
Trả lờiXóaTớ sợ lại bị uýnh ghen vì hâm lại tình iu đơn phương của nhà thơ TT
Trả lờiXóaHihi dạ em cảm ơn chủ tịch.
Trả lờiXóaKekeke...bắt tay cái nào Rồng Đại Ca :)))))))))))))
Trả lờiXóaHihi..dạ để em lượn vài vòng nữa đã rồi tính chị ơi. Nghe chữ Chồng thấy ớn quá :))))))))))
Trả lờiXóaThanks :D
Trả lờiXóaHoanglonggiang này ở KTC đấy nhg tớ chả bít ai
Trả lờiXóaHông làm tim mấy bà già lao xao mà chuyển qua làm tim mấy ông già lao xao được hông chị :))))))))))))))))))))
Trả lờiXóaÔi...lại thêm 1 Rồng Đại Ca nữa àh....Sơ sơ trong entry này đã xuất hiện 4 con Rồng luôn rồi hihihii
Trả lờiXóacậu xem bà già nào còn cô đơn - chúng ta kiếm mối gả quách đi
Trả lờiXóaTrong năm nay gả chị Hà cho anh hàng xóm của chị Trang Lương đi nhé cậu...được đấy :))))))))))))))))))
Trả lờiXóaOkie . Heeee. Kiểu này phải xin visa đi Úc gấp nha
Trả lờiXóahồi đó em cũng tưởng Du là đàn ông :(
Trả lờiXóaKhông chỉ em mà khối người tưởng - nên mới được yêu say đắm đấy thôi
Trả lờiXóaHahaha..hồi đó DU giả trai còn Bống thì giả em ten 18 tuổi :)))))))))))
Trả lờiXóaTrùi ui! chiện bây giờ mới lộ mật bí đó nha!!! :)))))))))))))
Trả lờiXóaKhi nào xin Visa nhớ báo cho pà già này nữa nha!! hihiiiiii
Trả lờiXóaHehe, một entry thiệt là chân tình của Bạn dành cho Bạn... Chúc mừng Khúc Thụy Du vào năm Rồng sẽ bay lượn... Mừng Bống... lộ chân nên làng Mul được nhiều dịp vui... hehe!
Trả lờiXóaChúc mừng sinh nhật KTD!
Trả lờiXóa:D
Chúc Mừng Sinh Nhật KTD nhé!
Trả lờiXóaCám ơn Ba Mẹ của em đã cho chúng ta một cô bé KTD đáng yêu !
Những người sinh tháng Hai lúc nào cũng đáng yêu như Khuc Thuy Du ... hehe
Chúc em một tuổi mới vẫy vùng như Rồng găp mây,
chúc tình bạn của Bống và KTD vững bền m càng ngày càng nhiều thú vị và nhiều ... vụ đánh ghen toé lửa nhé ! hehe
Bé còn mong có uýnh ghen nữa chứ . Huuuuu
Trả lờiXóaMợ cho rằng may à ??
Trả lờiXóa- thằng bạn theo đì mợ bắt mợ phải hối lộ nó cả năm mới không mách cô giáo ấy
- hehe cái này thì " xui " cả đời ! hehe ( ghẹo tí thôi)
- trách nhiệm nặng nề chả có thì giờ ăn chơi ....
hahahhahaha
Cái thứ hai tớ ko may à . xấu vậy mà có người rước là may rồi
Trả lờiXóaSinh nhật năm nay kiếm tên nào xấu số gã cho nó đi chị hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaEm thì em nhớ nhất mấy cái entry mà chị đưa "Má Bống" lên thớt heheeee
Trả lờiXóaChuyện hay á ! Thời gian cũng ngộ có những chuyện hồi nảo hồi nao, giờ kể lại mới thấy thú vị !
Trả lờiXóaEm xem ở Phan Thiêt có anh nào có vựa mắm to to thì gả
Trả lờiXóaLúc đó lo run tới toát mồ hôi hột thú vị sao được . Đó cũng là nguyên nhân Bống dong vô SG ở
Trả lờiXóaHÍ hí chúc mừng sinh nhật "bồ tèo" của Bống nha .
Trả lờiXóaNhỏ nầy ham vui mà quên lấy chồng héng Hương . Ráng động viên cho có người rước nha Hương .
Trả lờiXóaHai đứa chảnh như nhau - làm sao mà động viên
Trả lờiXóahồi đó e cũng tưởng Bống bằng tuổi em chứ hehe
Trả lờiXóaCòn cái vụ rồng con này vừa chat vừa xơi hết một trái mít, bị bội thực khóc lóc om sòm, cầu cứu với cậu, sao cậu hổng kể ra luôn nhể?
Trả lờiXóaTớ cũng dzô đây chúc mừng SN năm tuổi của Cậu. Chúc Cậu thật nhiều sức khỏe, niềm an vui và sẽ là cô bé nghịch ngợm dễ mến nhất trong mắt mọi người Cậu nhé!
Trả lờiXóaỜ há . Quên mất . Bữa nào tớ cho cậu lên thớt vụ mít . Yến nhắc mí nhớ
Trả lờiXóaHeeee. Đâu chỉ có em . Hôm Bống off ở Qui nhơn lần đầu . Béo cứ nhìn Bống say đắm - Chẳng đây là Bống seo?
Trả lờiXóaHahaa tội nghiệp các cậu trai trẻ..thời đó cứ mất ăn mất ngủ vì tương tư Bống :)))))))))))))))))
Trả lờiXóaHeeee nhìn đăm đăm đắm đuối !!!
Trả lờiXóaÔi "anh í" thật dễ thương, đọc xong notes này mình cũng muốn cua anh í luôn, hihi dù đã biết giới tính của anh í.
Trả lờiXóa=)) mắc cười quá
Trả lờiXóaTa hựn nàng
Trả lờiXóaHá há nàng ơi...cứ từ từ ...đừng lộ liễu thế pé Diên nóa ghen :)))))))))))))))))
Trả lờiXóaChúc mừng sinh nhật Khúc Thụy du ở nhà chị Bống nha.
Trả lờiXóaỒ ! Entry hay quá . Không ngờ bạn Bống viết nhẹ nhàng duyên dáng quá vậy .
Trả lờiXóaMừng em Du có duyên gặp toàn bạn hay nhá .
Cám ơn anh Bắp . Chắc tối mai gặp nhỉ
Trả lờiXóaTớ đang hi vọng . He he he
Trả lờiXóaCó khi tớ lại có cảm hứng gõ một ẻn hoành tráng về cậu đây Bắp ơi
Trả lờiXóaẤy chết . Ấy chết . Bống nói thế có thể làm tớ bị " căng cứng " bối dzối mất . Chả là tớ biết là cậu sẽ thất vọng khá nhiều phần đấy . Hây dzaaaa . Hây dzaaaa .
Trả lờiXóaE Hèm ! Cố tự nhiên lên Bắp ơi . Đừng " diễn xuất " quá nhá
Chà, hổng ngờ em Du có người ái mộ khủng khiếp đến vậy! Chúc mừng sinh nhật em gái! Chị Bống gỏ cái ẻn này "tình cảm" ghê luôn. :)
Trả lờiXóaKhỏi căng cứng . Heeee . Thả lòng ra nhé . Hãy đợi đấy ! Sẽ bất ngờ đấy anh bạn ạ
Trả lờiXóaKỉ niệm của cặp đôi này dễ thương ghê!
Trả lờiXóaChúc mừng SN Du ..nhờ entry này mới biết ...những chiện bất ngờ như dzị ..hihi...
Trả lờiXóaEntry dễ thương vô cùng. Giờ em mới biết Bống và Du là đôi bạn thân như mọi người thường hay nói hihi. Mừng sinh nhật KTD nhe.
Trả lờiXóa:D
Chúc mừng sinh nhật thứ 2 của con Rồng ! Mà làng mul này cũng nhiều Rồng gớm , tớ cũng con Rồng bằng tuổi cậu luôn nè .
Trả lờiXóa5 tuổi lần 2 hả du?
Trả lờiXóaĐem qua đây khúc entry của chị Chúc Mừng Sinh Nhật cưng, Du ơi!
Trả lờiXóa5/2 – Ngày của Khúc Thụy Du
Photobucket
Du nè,
Chị vẫn nhớ lần đầu chị em mình gặp nhau, lần off lâu rồi. Quán Ngọc Lan một chiều muộn và mưa, mình cứ ngồi túm tụm vào nhau mà ríu rít chuyện trò. Lần đó, chị cũng mới gặp Chụt, HồLanHương, KimLệ, Lặng Yên, Tommy.
Rất vui vì tình thân của chị em mình.
Mấy lần đi ngang quốc lộ 1 quãng Đồng Nai, thấy có cái quán Khúc Thụy Du là nhớ đến em ngay, mà cũng mấy lần không kịp chụp hình về tặng em.
Sinh Nhật Du, chúc em: Thêm Một Tuổi, Niềm Vui Mới nhiều hơn, Tươi Trẻ hơn với tóc dài Dễ Thương, nha!