Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

HÌNH PHAT

Tôi nhớ hôm đó tôi cùng con tây bạn cùng phòng dậy muộn .Ngoài trời tuyết rơi trắng xoá.Nhìn đồng hồ đã chỉ 7h30 rồi. Thôi chết rồi chỉ còn 30ph thôi . Chúng tôi ko kịp ăn sáng chạy vội đến trường.Gần đến giảng đường chúng tôi nghe thấy hình như có sự cố gì đây mà mọi người cười dữ quá

. Vào đén nơi mới thấy mọi người đang xúm quanh một anh chàng ăn măc bảnh chọe ( comple & caravat cẩn thận). Sao thấy quen quen , không lẽ đó là ANH , nhưng tại sao lại thế kia -Đầu trọc nhẵn thín. Bon nó xúm vào hỏi anh chỉ cười nhe hàm răng bị rụng mất một chiếc - do đá bóng. Nhưng khi thấy tôi bước vào thì anh hét lên : Vì tôi bây giờ không còn cô đơn nữa -tôi đã có người yêu!Cả giảng đường luc đó cùng đồng thanh hỏi : AI . Tôi mắc cỡ quá định chay trốn. Nhưng có một thăng người Tiệp to như hộ pháp tóm đươc tôi và dẫn đên chỗ anh.Chúng nó khoái chí cùng hô vang: Hôn đi! và thế là anh chẳng chần chừ ôm tôi hôn trước bàn dân thiên hạ. Tôi bị bất ngờ và ko kịp phản kháng. Đúng lúc đó giáo sư bước vào và trật tự đã được lập lại.

Suốt buổi học hôm đó tôi ko tài nào tập trung vào nghe giảng được. Cảm giác khó tả : Vừa vui vưa giân anh . Tại sao mái tóc đang đẹp thế mà lại phải cạo trọc đi và tôi giận anh cả ngày hôm ấy.

Chiều hôm đó anh mơi đến làm lành và giải thích tai sao .

Anh nói : - Tại em đấy

- Sao lai tại em?

- Vì hội của anh đã có qui ước ai có bồ trước tiên sẽ bi cạo trọc đầu . Quân tử nhất ngôn mà .

- Trời sao lại có cái qui ước quái đản thế nhỉ?

Các bạn có khi nào bị vô tình huống này chưa? Đi dạo với người yêu với cái đầu trọc lại đầy sẹo nữa chứMay mà ở châu Âu luc đó vào mùa đông có thể đội mũ các kiểu cả ngày được .Đời sinh viên thật là vui.

8 nhận xét:



  1. * Mưa Đá
    * Offline IM

    Cậu có một thời sv đẹp lắm và cả ty của cậu nữa.Thật may mắn phải không, mình mong rằng những gì đã tắt sẽ cháy lại trong bạn. Hãy để nó sống lại hoặc ít ra hãy cho nó cơ hội để hồi sinh

    Sunday September 16, 2007 - 08:25pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa


  2. * nguoi…
    * Offline IM

    tớ cũng mong như vậy nhg sao thấy khó quá . Chỉ ước cho thời gian ngừng trôi và quay trở lại thời sinh viên

    Sunday September 16, 2007 - 08:57pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa


  3. * Thiên…
    * Offline IM

    Đọc bài của ấy hay lắm, entry nào cũng như một truyện ngắn về cuộc đời sinh viên, tớ cũg trải qua thời sinh viên, cũng 4 năm trong KTX nên hiểu được giá trị bài viết của ấy

    Thursday October 2, 2008 - 06:56am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. Hà hà, hèn gì sau này, thấy có nhiều anh bị cạo đầu mà chẳng hiểu tại sao.

    Tuổi trẻ của chị cũng lãng mạn quá nhỉ.

    Trả lờiXóa
  5. oh, hoá ra cái răng đấy gẫy từ hồi sv à? Vậy mà cứ tưởng mới bị vợ đánh gãy chứ

    Trả lờiXóa
  6. Ngày xưa chị Bống học ở Bul hay LX? Ngày ấy của chị dễ thương nhỉ.

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters