
Mỗi khi có việc về Nha Trang Bống lại tranh thủ thời gian thăm lại Nhà máy thuốc lá Khánh hòa - nơi đã gắn bó với mình 17 năm . Mới có 9 tháng mà thấy Nhà máyđẹp hơn hẳn . Và máu blogger lại nổi lên = tranh thủ chụp hình . May mắn lúc đó lại đúng giờ công nhân nghỉ ăn ca và xúm lại hỏi thăm Bống . Tất nhiên là cùng chụp hình với Bống




Cũng như những lần trước Bống lại thăm nhà ăn . Xuất ăn công nghiệp thật là vệ sinh và ngon miệng . Hên cho Bống hôm đó đúng vào ngày thi thay nghề của công nhân nhà ăn . Ngon thật




Chào tạm biệt ra về Bống thấy vui và tự hào về lớp trẻ hôm nay . Họ đã kế thừa các bậc tiền bối một cách sáng tạo -đoàn kết đưa con thuyền Khatoco vượt qua mọi sóng gió để ngày một vững bước đi lên
Kế thừa truyền thống, anh em làm tốt hả Bống, cũng an ủi đúng không!
Trả lờiXóaTấm này chụp xinh, trong nắng thật hay..
Trả lờiXóaBống phơi phới như mùa xuân ...Ai bảo vể hưu là ...về già nhỉ ? Sai bét
Trả lờiXóaHehe, chúc mừng bà chị Ngựa trắng vào xuân.
Trả lờiXóaVui Bống ha. Mà hông biết Bống biết hút thuốc hông ta :)
Trả lờiXóaThuốc lào Bống còn hút thuốc lá điếu nhằm nhè gì :)))))))))))))))))))
Trả lờiXóaKhúc thấy Bống hút rồi đó . Heeee
Trả lờiXóaNgày xửa ngày xưa có nhiều lần nhà máy của chị sắp sập tiệm, trong những lần đó ở chổ em giao ban cũng báo động. Có một lần em nói đùa: " Mình mới bỏ thuốc mà nhà máy thuốc là sắp sập tiệm, kiểu này chắc mình phải hút lại quá", vậy là cà đám cười ồ (Chả là em nghiện thuốc nặng lắm mà)
Trả lờiXóachà, có "star" của nhà máy về nên đám công nhân rối rít ra chụp hình chung .. heheh
Trả lờiXóasẳn tiện nhà máy đón mừng cựu thành viên ban quản đốc / quản trị về thăm hay sao mà ăn uống lịch sự quá heng ?
Trả lờiXóaBống hút rất điệu nhé
Trả lờiXóaCòn tiết mục liên hoan cuối năm của công ty đâu ta, bộ tính viết thêm ẻn nữa hả Bống.. hi hi..
Trả lờiXóaDân chúng đồn thế thôi . Chả lúc nào muốn sập tiêm đâu
Trả lờiXóaLúc nào cũng vậy à
Trả lờiXóaCái này là riêng à
Trả lờiXóaChà, chắc lúc trước chị Bống nhà ta cũng là sếp bự lắm đây! :)))
Trả lờiXóaCông nhận trở về chốn xưa cũng '' oách '' hén .... Mỹ tạm biệt chim én là bay mất tiêu luôn ...dù luôn có tiếng réo gọi ...
Trả lờiXóaBống nhớ thanh toán xuất cơm Công Nhân nhé Heeeeeee Giám đốc bình dân với Công Nhân quá! Nhớ xin mấy tút Ngựa Trắng cho Nhâm Thìn nhé Heeeeeee
Trả lờiXóaBống bây giờ là khách mà . Không phải thanh toán đâu . Còn thuốc Ngưa trắng được biếu về tiếp khách Tết rồi
Trả lờiXóanhớ ngày xưa wa' ss ạ
Trả lờiXóaĐúng rồi . Hồi đó sao mà vui thế
Trả lờiXóa