Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010

Bột giặt Omo

- Bạn đọc liên tiếp "tố" máy giặt xả ra thứ bột trắng xóa không tan, dửng dưng với sản phẩm nước giặt OMO vừa được tung ra thị trường.


Trong số hàng trăm phản hồi gửi về VietNamNet, nhiều bạn đọc cho biết đã gặp tình trạng máy giặt ở nhà xả ra lớp bột trắng xóa, đọng lại trên nền nhà. Bạn đọc T.T.Anh (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) viết: cách đây hơn một tháng, chị đi siêu thị mua một gói bột giặt OMO matic. Khi nhấc thử gói sản phẩm thì thấy nặng hơn gói OMO cùng kích thước thường thấy. Mua về dùng thấy hiện tượng y như báo đã mô tả: Bột không tan, hạt rất nặng. Theo nhận định của chị T.Anh, "có thể họ làm như vậy để tăng trọng lượng sản phẩm. Đề nghị VietNamNet vào cuộc điều tra, bảo vệ người tiêu dùng".


 
Mua một gói bột giặt OMO matic 4,5 kg khách hàng được "biếu" 1 sản phẩm trị giá 22.000 đồng. (Ảnh: Thiên Nga)

Còn chị Hồng Tiến (Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM) thì kể: "Sau mỗi lần giặt, tôi gỡ túi lọc bụi vải ra để vệ sinh thì thấy nhiều hạt nhỏ màu trắng như thuốc cốm trẻ em lẫn trong túi. Hiện tượng này chưa từng xảy ra với các gói bột giặt khác, kể cả OMO matic tôi mua giữa năm 2009".
Để có thể xài hết gói bột giặt 4,5 kg đã lỡ mua, chị Tiến cho biết đã phải dùng nước nóng để hoà tan xà phòng, lọc lấy phần nước, chắt bỏ phần cặn đọng lại. Nếu không, phần cặn sẽ bám trắng đồ giặt, khi đem phơi sẽ rơi lả tả. "Giờ tôi không dùng OMO nữa, chuyển qua dùng một loại bột giặt khác", chị cho biết.

Đây không phải là lựa chọn của riêng chị Tiến. Hầu hết ý kiến phản hồi của bạn đọc VietNamNet đều cho biết tạm thời ngưng dùng bột giặt OMO. Cho nên, họ không quan tâm sản phẩm mới - nước giặt OMO vừa được tung ra thị trường và quảng cáo sôi nổi trên nhiều phương tiện truyền thông.
 

Khó tín nhiệm sản phẩm mới
Một vòng qua các siêu thị tại TP.HCM cho thấy các sản phẩm bột giặt OMO đang trong chương trình khuyến mại khá "hoành tráng". Tại siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh, TP.HCM), bột OMO đỏ Comfort hương ngàn hoa 4,5 kg được thay bảng giá, từ 142.000 đồng/gói còn 134.000 đồng/gói, lại kèm quà tặng là một sọt nhựa trị giá 22.000 đồng. Tương tự, khách hàng mua bột giặt OMO matic topload 2X loại 4,5kg giá 153.000 đồng/gói cũng được tặng một Vim Sunlight trị giá 22.000 đồng đính kèm sản phẩm.
Nước giặt Omo đang đựợc quảng cáoẩm ĩ ( Ảnh : internet)

Điều đáng nói là các chương trình khuyến mãi vốn thường áp dụng với sản phẩm bột giặt tay, trong khi khuyến mãi với OMO bột giặt máy khá hiếm hoi.

Sự hào phóng đột xuất này khiến một số khách hàng đâm... nghi. Chị Phương Thục, đang mua sắm tại siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng nói: Có khi nào họ áp dụng chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm tống tiễn hết những sản phẩm cũ không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đẩy mạnh tiêu thụ loại nước giặt mới vừa được tung ra thị trường?
Tại siêu thị Big C Hoàng Văn Thụ (phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM), chị Thu Hà (Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh) cho biết: Trước đây chị chỉ quen dùng loại bột giặt OMO matic. Tuy nhiên, sau khi phát hiện tình trạng bột giặt không hòa tan hết và lắng cặn, ra theo đường ống xả, đọng thành lớp trên nền nhà, chị đã ngừng dùng bột giặt nhãn hiệu này
                                                                  
Xử lý khiếu nại cho 1 người là... xong?

Sau khi VietNamNet đăng bài "Khách hàng tố bột giặt OMO pha bột đá", công ty Unilever đã liên hệ để lấy một số mẫu bột giặt bị nghi có pha bột đá, xem qua bao bì mà khách hàng cung cấp, rồi hẹn trả lời báo trong vòng một tuần. Công văn trả lời vỏn vẹn là: "Đã xác nhận bao bì, việc đóng code và giá cả đúng với quy cách. Tuy nhiên, vì số lượng bột giặt quá ít, chỉ có khoảng 10 gam nên không thể tiến hành phân tích định tính" (?!).

Trả lời của công ty Unilever chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin và chưa giải đáp được thắc mắc của người tiêu dùng đã và đang dùng bột giặt OMO matic.

Được biết, phía công ty Unilever đã cử một nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng gặp trực tiếp người đã cung cấp thông tin cho VietNamNet để "nói chuyện" và... tặng một số chai nước giặt OMO.

Cho nên, công văn phúc đáp của Unilever gửi tòa soạn VietNamNet đã được công ty này cẩn thận đính kèm văn bản có... chữ ký của khách hàng nói trên, rằng đã "hoàn toàn hài lòng" với cách giải thích của Unilever(?!). Và thế là chuyện coi như đã xong; từ đó đến nay Unilever không cần đưa ra một thông tin nào khác về sự việc này.

    *

      Thiên Nga 
--> Read more..

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2010

Trọng tài bóng đá

Photobucket

Tèo mời bạn đến nhà chơi
Họ đi cùng nhau và khi đến trước cửa nhà thì gặp mẹ vợ của Tèo chạy ra mở cửa -khom lưng xách ngay cái cặp của Tèo cất vô trong nhà và mời cả hai ngồi vào xa lon phòng khách. Sau đó chạy đi lấy đôi dép đi trong nhà đặt dười chân Tèo để Tèo thay ra .
Ông bạn hết sức ngạc nhiên và hỏi :
-    Cậu đã làm gì bà ấy , có đánh bả không?Sao mà bả sợ cậu vậy ?
-    Không, tớ không làm gì bả cả. Không tin cậu hỏi thử xem .
Ông bạn hỏi bà mẹ vợ Tèo :
      -Sao bác lại quí mến anh Tèo thế ?
      - Uhh. Không biết nói với anh thế nào đây . Bà bắt đầu thấp giọng.-…Trước đây khi mới về lam rể , nó rât dễ thương – tôi rất lấy làm mừng , một chàng trai khỏe mạnh , tốt bụng , siêng năng và thông minh . Nó đối xử với chúng tôi như một trọng tài bóng đá. Lúc đó nhà tôi có nuôi một con mèo nhưng con mèo nhà tôi nó không bao giờ ưa nó . Ngay tối đầu tiên nó bị ngay con mèo nhà tôi cào chảy máu cả chân. Nó không nói khổng rằng , rút ra trong túi ngực một thẻ vàng và giơ lên, sau đó lại cho vào túi .Và mọi việc lại ổn . Sau đó 2-3 ngày khi con rể tôi đang coi tivi , con mèo lại nhảy lên lên lòng nó ngồi và cào rách cả vai nó . Nó bình tĩnh rút thẻ vàng ra giơ lên . Nhưng vào một buổi tối con mèo nhà tối lại một lần nữa nhảy lên cào rách mặt nó. Lúc đó tôi thấy nó rút thẻ  đỏ giơ lên và sáng hôm sau chúng tôi thấy xác con mèo bị treo lên trần nhà
       - Trời ! Chuyện buồn quá bác ơi . Nhưng cháu không hiểu tại sao bác lại sợ anh Tèo thế hả bác ?
       - Uhm ! Thú thật với anh tôi đã nhận 2 thẻ vàng rồi….

--> Read more..

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Thi cài xu chiêng


Cuộc thi độc đáo tại Trung Quốc.
Điều kiện thi : người thắng cuộc có thể cài được 8 loại xu chiêng khác nhau với thời gian nhanh nhất . Điều đặc biệt là chỉ được dùng 1 tay để cài .
Người thắng cuộc là ..một phụ nữ với thời gian là 21 giây. Và được giải thưởng là 10 ngàn đô la mỹ
Heeee.
Bống cứ tưởng ngườì thắng là nam nhi cơ


















--> Read more..

Con voi

sovo


Gã kia say về đến nhà đã bị mụ vợ đứng chờ ở cửa :
-    Tiền đâu hết rồi ?
-    Anh tiêu hết rồi .
-    Tiêu gì?
-    Anh mua 1 con voi .
-    Thế voi đâu ?
Gã lộn túi quần phải :
-    Đây , một tai cho em
Gã lộn nốt túi trái :
- Tai còn lại cho em đây , còn cái thân nó thì em biết ở đâu rồi !!!
--> Read more..

Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2010

Thư giãn - Cấm tuổi vị thành niên

meo cuoi


Một ông khách du lịch đi dạo trên bãi biển và muốn tìm một chỗ thích hợp để gải quyết nhu cầu của cánh đàn ông. Ông ta dừng lại một chỗ trước quán bar thấy một nhóm em út . Chọn lấy một em khá xinh và được em đưa đến trước cửa phòng của  một khách sạn .
-    Bao nhiêu ?- Ông ta hỏi cô gái
-    Dạ , 100 k vui vẻ dưới sàn , 200k trên đi văng và 300k trên giường nệm
Ông khách đặt ngay 300k lên mặt bàn .
-    Oh ! anh muốn cùng em vui vẻ trên giường nệm mềm mại á ? – Cô gái reo lên mừng rỡ với ánh mắt ngây thơ .
-    Giường nệm mà làm gì hả ? Ba lần trên sàn !


--> Read more..

Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

Cuộc thi Ghen trên blog đã kêt thúc và cup đã được trao tân tay cho các thí sinh đoạt giải đặc biệt và giải nhất

--> Read more..

Kết quả cuộc thi ghen trên blog 2010

danh dap

Ladies and gentlemen

Sau 3 ngày thi vui vẻ và chất lượng, cuộc thi “Ghen trên blog 2010” được tổ chức tại nhà Bống Nhỏ kết thúc. Có 17 thí sinh đã tham gia thi. Sau khi tham khảo ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước. Thay mặt Ban Giám khảo, Bống công bố kết quả:


1- Giải đặc biệt (gọi là giải Hoạn Thư) kềm theo 100 ngàn USD thuộc về Tống Ngọc Linh phu nhân (từ nay giang hồ nên kêu là Tống Hoạn Thư). Bà mệnh phụ nầy ghen tuông kỳ cục, chiêu uýnh ghen bằng nước mắm độc nhứt vô nhị.

 2-  đồng giải nhất kèm theo 50 ngàn USD thuộc về Hoasuongrong và vphuong . Thí sinh nầy nguyện ghen tới khi lìa đời. Chồng cổ chịu đựng được quả thiệt là khâm phục. Xin nói thêm là đáng lẽ Vphuọng được giải đặc biệt nhưng vì nộp bài trễ quá nên mong rằng vphuong thông cảm cho - Bài của vphuọng có 1 cách ghen quá độc đáo . Bông ghi âm lại rồi để học tập

3- Giải nhì kềm theo 30 ngàn USD thuộc về Môi Đỏ. Bài thi của cổ như vầy: “Em ghen đơn giản lắm, cầm cái dao lam đi vòng vòng làm cái bụp là xong”. Có người nào can đảm dám phụ tình Môi Đỏ hông?

4- Giải ba kềm theo 10 ngàn USD thuộc về Muada. Chiêu ghen của Muada hết sức độc đáo, bắt “xã” nạp thuế tối ngày, dứt khoát không chịu để rớt “thuế” một cắc.

5- Các giải phụ kèm theo 5 ngàn USD được trao cho các thí sinh Thienvo, Vu2009, Shanmai, Khucthuydu09, Sera75, Loakenlily, Thunhan, Quangkhanh56, Muathuvangmos, Khanhbui75, Camapchua, Hoasen88

Ban Giám khảo rất tiếc cho bài thi của Shanmai, anh đã có bài thi trên cả tuyệt vời, nhưng anh bị vợ uýnh ghen chớ hổng phải anh ghen theo thể lệ cuộc thi.

Hổng bít có người nào đã dự thi mà Ban Giám khảo bỏ sót hông ta. Đề nghị quý vị một tràng pháo tay lớn để chúc mừng các thí sinh đều có giải.


Sau đây, Ban Giám khảo công bố về TIỀN THƯỞNG. Bé Hoàng được Ban Giám khảo giao nhiệm vụ quan trọng làm thủ quỹ giữ tiền. Sau cuộc thi nầy, mời các thí sinh tới lãnh tiền thưởng tại nhà Bé Hoàng, có thể Bé Hoàng sẽ khuyến mại thêm hũ mắm tôm. Héhé…

Các thí sinh có quyền khiếu nại Ban Giám khảo trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày hôm nay. Cuộc thi đã thành công, lựa ra được những quái kiệt “Ghen trên blog”. Sau cuộc thi, Ban Giám khảo hy vọng các bạn nên hạn chế ghen trong đời thường cũng như trên blog, nên ghen có văn hóa, vui xả stress lành mạnh. Hẹn gặp lại các bạn trong cuộc thi khác.


Xin kính chào và tạm biệt.

Cúp vàng ----> cuộc thi GHEN 2010


--> Read more..

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2010

Bống đi hoang mấy ngày - Heeeee. Đêm vẫn về chấm thi ghen - Bà con yên trí , ở nhà đã có TT , Gà, Kim Lệ và Pe hoang .

--> Read more..

Thi ghen trên Blog 2010

ngoaitinh



Cuộc thi “GHEN BLOG năm 2010”Tiêu chuẩn thi: Tất cả blogger. Tuổi từ 18 tới 95,5 tuổi, không phân biệt giới tính, tình trạng hôn nhân, quốc tịch, nơi cư trú, thành phần xã hội, trong và ngoài FL… có nguyện vọng đều được dự thi.

 Nội dung thi: Các bạn Blogger thi ghen. Đối tượng ghen có thể ở ngoài đời, trong Ban Giám khảo hoặc trên blog. Các bạn là người ngoan, hiền lành, dễ thương và vị tha, hổng bít ghen cũng nên ráng tưởng tượng ra đối thủ để ghen.

 Ban Giám khảo sẽ đánh giá cao các bạn đó; đồng thời đánh giá cao các bạn trình bày các chiêu uýnh ghen độc đáo và ác độc, ghen ngược, ghen trên blog, một người ghen nhiều người hoặc nhiều người ghen với một người…

Phương thức thi: Các bạn thi “ghen” có thể trình diễn bài thi dưới dạng comments chọc quê, kể chuyện, thơ, hò, vè, upload nhạc (kể cả hát nhạc chế), up hình ảnh độc đáo… Các phương thức thể hiện bài thi có giá trị như nhau. Một bạn có thể trình diễn bài dự thi với nhiều hình thức.

Thời gian thi: Từ khi post entry này tới 15h Thứ Năm ngày 6/5/2010. Nếu cần thiết, Ban Giám khảo sẽ gia hạn thời gian thi.
Cơ cấu giải thưởng:

1- Giải đặc biệt (còn gọi là giải Hoạn Thư) kèm theo tiền thưởng 100.000 USD
2-Giải nhất kèm theo 50.000 USD
3- Giải nhì kèm theo 30.000 USD
4-Giải ba kèm theo 10.000 USD
5-Và các giải phụ kèm theo 5.000 USD.

Cuộc thi này dứt khoát không xù tiền thưởng, Ban Giám khảo thề đó. Hehe…Ban Giám khảo: Bống Nhỏ (trưởng ban), Nhạc sỹ Kim Lệ (Tổng thơ ký), Thuyền trưởng SB, Thúc Giáp, Bé Hoàng (thành viên Ban giám khảo không được dự thi). MC: Ai dựt được mic cứ việc dẫn chương trình. Nào mời bà con nhào dzô thi.
--> Read more..

Bạn bè năm châu..

free counters