Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

Nhầm



Alo?

-         Chào con trai yêu, ông bố gọi điện thoại …Mẹ con có ở gần điện thoại không con?

-         Không, bố ơi. Mẹ ở trên phòng ngủ cùng với chú Prăng.
Im lặng một lúc thì ông bố lại hỏi:
-         Không, con không có ông chú nào tên là Prăng cả
-         Ồ, vâng , con có chú và chú ấy hiện đang ở trên phòng ngủ với mẹ.
-         Thôi được, vạy thì … bố muốn con làm một việc. Bỏ điện thoại xuống, chạy lên lầu và gõ cửa phòng ngủ vàgọi mẹ và chú Prăng rằng bố đang đỗ xe ở ngoài.
-         Vâng
-         Một lúc sau, cạu bé quay lại gọi điện cho bố:
-         Vâng, bố ơi ! Con đã lam những gì bố dặn
-         Sao rồi ? Chuyện gì đã xảy ra?
-         Dạ, ưmh ư.. Mẹ la thất thanh , nhảy xuống giường không mặc quần áo và chạy ra ngoàinhảy qua cửa sổ và bây giờ mẹ chết rồi.
-         Trời ơi!Còn chú Prang thì sao?
-         Chú ấy cũng nhảy ra khỏi giường trên ngươi không mặc quần áo và cúng nhảy qua cửa sổ phía sau xuống hồ bơi nhà mình . Nhưng hình như chú quên mất rằng hồ bơi đã xả hết nước vào tuần trước  để dọn vệ sinh . Bây giờ chú ấy cũng chết rồi.
      Im lặng trong một thời gian dài…
-         Sau đó ông bố mới nói:
-         Hồ bơi??Đó có phải số 555-7079?
-         Không.
-         Xin lỗi , tôi đã gọi nhầm số
.

20 nhận xét:

  1. Bống còn giữ con "tẩy" chưa cho biết gã bố đấy là ai, và chú phờ - răng kia là ai...

    Trả lờiXóa
  2. Nói thật ! Em chả hiểu chuyện là thế nào Bống ui ! Hì...Hì...Thôi thì cười vậy !

    Trả lờiXóa
  3. Bạn kiếm đâu ra mẩu chuyện cười này thế? Nhầm số -------Chết người!

    Trả lờiXóa
  4. Bống dịch từ một blog của Bulgari

    Trả lờiXóa
  5. Thấy cái thằng nhóc của Khúc thụy Du là ...biết chú Phờ-răng liền thui !!!

    Trả lờiXóa
  6. Em có quen người mặc quần đỏ không sis Bống ? Hy vọng là không , bởi vì hồ không có nước , hic hic . Anh HH ơi ...!!!!

    Trả lờiXóa
  7. Đọc xong, đọc đi đọc lại mà vẫn không thấy buồn cười chị ạ. Chỉ nghe thấy ghê ghê vì có hai người chết vỡ óc trong đó! Híc!

    Trả lờiXóa
  8. Còm xong em lại trở vô còm thêm cái nữa. Bống có công dịch rồi post lên cho bạn bè vui, nhưng có lẽ do Bống dịch sát quá chăng, cho nên có những chi tiết làm cho nội dung bị loãng ra chị ạ. Hơn nữa, đây là chuyện cười mà đưa hình ảnh chết chóc khá đậm nét, rất dễ hình dung thì nó có thể làm hỏng nụ cười đi... Haha, có lẽ tại em "méo mó nghề biên tập" nên em nghĩ vậy.

    Trả lờiXóa
  9. Hàhà... Nếu TT là chú Prăng thì... chiến đấu tới cùng.
    Em kiếm ra cái pic tuyệt vời quá.

    Trả lờiXóa
  10. em cũng không hỉu . bờm dây chuyền Bống ha! ngu lâu khó đào tạo.hehe

    Trả lờiXóa
  11. Hà hà, thiên hạ… đại loạn.

    Giống y như chuyện vợ ngủ mớ nói "Chồng em về!" vậy là chồng cuống cuồng phọt chạy.

    Trả lờiXóa
  12. Sự cố này tàn bạo quá chị ơi .

    Trả lờiXóa
  13. Có lần cháu cũng nhầm , gọi cell phone : Hello anh yêu , em nè , cục cưng cúa anh mè !
    Bỗng nghe 1 tiếng sư tử gầm rõ to , cháu hoáng quá off luôn , thì ra cháu click nhầm số điên thoại của sếp !
    Cha'c phai? thay ki'nh chu*' ba^'m nha^`m so^' hoai` !

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters