Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

Cuộc đời tôi

Tôi sinh ra trong một gia đình lớn. Khi tôi còn nhỏ, tôi hay ngủ chung vơi các chị em họ ở nhà bà nội

Bố tôi thỉnh thoảng lại về nhà muộn. Đôi khi ngủ qua đêm ở bên ngoài. Mẹ tôi không bao giờ nhốt bố ở ngoài

 .

Khi tôi 7 tuổi . Mẹ tôi thường dạy tôi cách cư xử ở đời. Phải đánh lại ai bắt nạt mình

Tôi có một người bạn thân. Cho đến bây giờ vẫn giữ liên lạc với nhau. Về già anh ấy sống ở London. Bạn tôi là một gã tốt bụng

 

Nhưng trên thực tế , có một số đứa bạn không tốt- đã đối xử tệ với tôi, bọn nó đôi khi làm tôi buồn

Mẹ nói với tôi , đôi khi ở đời cũng có những đứa bạn xảo trá – sống không thật lòng

Tôi đến trường vào năm 7 tuổi và biết sử dụng máy vi tính năm 8 tuổi

Khi tôi tuổi teen, tôi biết làm thế nào biểu hiện cảm xúc của mình

 

Mẹ nói với tôi: chuyện gì sẽ xảy ra khi con tự nhìn bản thân mình

Nhưng  tôi tự hào về bản thân khi tôi biết làm thế nào để chiến thắng nếu đối thủ mạnh hơn tôi

Gia đình là cuộc sống của tôi, do đó nếu ai đó làm em tôi phiền muộn

 

 

Tôi thề, tôi sẽ đá kẻ đã đe dọa mọi người trong gia đình tôi

Đôi khi tôi cũng làm những việc ngu ngốc làm tôi suýt chết. Cuộc sống là vậy

 

 

Mẹ tôi dạy tôi :Cần phải mưu kế và không nên hoảng loạn khi gặp nguy hiểm

 

 Khi tôi lớn lên, tôi cũng xinh ra phết

Ðây là tôi khi 18 tuổi

 

Một vài gã con trai cũng đã thử chat với tôi qua Yahoo. Nhưng tôi đã xóa tên chúng trong Friend list . Tôi biết mấy gã đó chỉ đùa trong tình yêu. Tụi nó thiếu gì gái đẹp để chat

 

 

Có một vài  kẻ sát gái trong lớp, cho dù họ đã có những ngườibạn gái nổi tiếng, nhưng chưa đủ, họ vẫn cố gắng tìm kiếm nhiều bạn gái hơn

Khi tôi biết yêu . Và đó là tinh yêu đầu đời của tôi . Nhưng tôi phải dấu gia đình vì anh ấy khác biệt với tôi . Chúng tôi có những giây phút bên nhau hạnh phúc

Cuộc sống của tôi sang trang mới . Tôi đã cảm nhận được tình yêu

Buồn ngủ quá rồi.Mai các bạn xem tiếp phần 2

22 nhận xét:

  1. Hí hí, cuộc đời tôi thú vị ghê cơ

    Trả lờiXóa
  2. Đi bơi trễ rồi mà thấy ẻn dễ thương quá ráng đọc luôn nè . Bống hay nhỉ ! Em muốn làm con mèo của Bống ghê ! Hí...HÍ...

    Trả lờiXóa
  3. Bống là mèo mà, KH phải làm mèo của người khác cơ.


    Cái ẻn tức cười nhưng ngộ nghĩnh lắm.

    Trả lờiXóa
  4. Tuyệt vời. Bống là mèo, CPB là chó, dè chừng CPB cắn bể cái đầu hén Bống. Chúc hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  5. Hà hà, dạo này chị chịu khó cho bà con xem truyện tranh thiệt!

    Trả lờiXóa
  6. Bống ơi ! Bống là Mèo ? Là Chó ? Hay là Cọp ?

    Trả lờiXóa
  7. Bống nghĩ ra entry vui ghê hen, tặng Bống nè, tối nhớ ôm chó ngủ ngon như vầy nha.. hehhhhe...




    Click Here for Good Night Comments

    Trả lờiXóa
  8. ôi sưu tập được mấy hình này hay ghê chị bống ơi

    Trả lờiXóa
  9. Hà hà chờ xem phần 2 của B! Sẽ không có con chuột đáng ghét như cái hình trên.

    Trả lờiXóa
  10. Em cười thôi hen, hổng còm, hổng ý kiến hen.

    Trả lờiXóa
  11. Há há há , mắc cười quá . Sis Bống làm mèo hả ? Ối giời ơi !!!

    Trả lờiXóa
  12. Bống làm mèo còn CPB làm chó.Rất khác biệt nhau về mọi mặt nhg vẫn sống với nhaugần 40 năm

    Trả lờiXóa
  13. ôi cái cuộc đời tôi, he he he

    Trả lờiXóa
  14. hiihi, cuộc đời bống sao mà điẹp thía....

    Trả lờiXóa
  15. Chời đời Bống ngon cơm quá:)) Khà Khà.

    Trả lờiXóa
  16. Cuộc đời Bống à? ẻn vui quá ha

    Trả lờiXóa
  17. đúng là Bống nghiện blog nặng quá rồi, chúc mừng

    Trả lờiXóa

Bạn bè năm châu..

free counters